Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộthttps://lebaotinhbmt.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 01/07/2025 01:03 |
Tác giả bài viết: Quang Đồng |
49
5g30 sáng Thứ Ba, ngày 01.7.2025, anh em nhóm LBT đã quy tụ tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột) để cùng nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 7.2025
Đến hẹn lại lên, vào lúc 5g30 sáng Thứ Ba, ngày 01.7.2025, anh em nhóm LBT đã quy tụ tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột) để cùng nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện, do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ sự.
Trong bầu khí sốt sắng, cộng đoàn phụng vụ đã hiệp ý cầu nguyện theo lời mời gọi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: xin cho mỗi người biết sống tinh thần phân định thiêng liêng, biết chọn lựa những giá trị phù hợp với Tin Mừng, và can đảm từ bỏ những gì làm mình xa rời Đức Kitô. Cùng với đó, Thánh lễ còn là dịp tưởng nhớ cách riêng ngày giỗ một số anh chị em và các cháu trong gia đình LBT đã được Chúa gọi về, đồng thời dâng lời tạ ơn nhân dịp kỷ niệm thụ phong linh mục một số quý cha, kỷ niệm hôn phối và sinh nhật của một số thành viên trong gia đình.
Chia sẻ Tin Mừng, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh thân quen của đời sống đức tin: những cơn sóng gió. Ai trong chúng ta mà chẳng từng trải qua những lúc chao đảo – khi đau bệnh, mất mát, bị hiểu lầm, gia đình thử thách, công việc bấp bênh... Chính trong những hoàn cảnh ấy, ta mới cảm nhận sâu sắc sự giới hạn và yếu đuối của kiếp người, và cũng là lúc con tim hướng về Chúa với tất cả sự khẩn nài.
Cha nhắc lại câu chuyện ông Ápraham trong sách Sáng Thế – một con người đã không ngại nài nỉ xin Thiên Chúa vì ông tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài, không phải dựa vào cảm xúc, mà đặt trọn niềm cậy trông vào tình yêu công minh của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu để các môn đệ đối mặt với một cơn bão lớn giữa biển hồ. Dường như Ngài “ngủ quên”, nhưng thực ra, Ngài đang thử thách lòng tin của họ. Khi các ông hoảng hốt kêu lên: “Thầy ơi, chúng con chết mất!”, Chúa Giêsu liền ra tay, quát bảo gió và biển, và lập tức mọi sự yên lặng. Ngài quay sang trách nhẹ: “Sao nhát thế! Sao anh em không có lòng tin?”
Cha Giuse nhắc nhở: Điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta không chỉ là một lời cầu xin trong cơn hoạn nạn, mà là một niềm tín thác đích thực, tin rằng Chúa vẫn hiện diện, vẫn đồng hành, ngay cả khi ta chưa thấy gì, ngay cả giữa sóng gió, và cả khi Ngài tưởng như im lặng.
Tín thác là để Chúa bước đi với ta, không chỉ khi gian nan mà trong từng giây phút hằng ngày. Tín thác là dám phó thác cho Ngài những chọn lựa, những thao thức, những hành động mỗi ngày. Đó là một đời sống được đặt trong sự hiện diện của Thiên Chúa, để chính Ngài hướng dẫn, soi sáng và thánh hóa. Đừng đợi đến khi biến cố xảy ra mới nhớ đến Chúa. Phải biết sống trong sự kết hiệp liên lỉ với Ngài, và chính sự kết hiệp ấy đem lại bình an vì có Chúa ở cùng. Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta hôm nay biết học nơi các Tông đồ bài học tín thác, để trong mọi biến cố, dù là bão tố hay bình an, lòng ta luôn thưa lên: “Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài. Xin ở lại và đồng hành với con luôn mãi.”
Sau Thánh lễ, anh em lại có dịp quây quần bên nhau với ly cà phê sáng, chia sẻ tâm tình huynh đệ. Đặc biệt, niềm vui hôm nay thêm trọn vẹn khi mọi người được gặp gỡ Cha G.B. Nguyễn Văn Liêm. – Tân Giám đốc Trung tâm Mục vụ, Cha Phaolô Cao Đình Quang và giữa buổi lại càng hân hoan hơn nữa khi được diễm phúc đón tiếp Đức cha Gioan Baotixita đến thăm.
Khép lại một ngày gặp gỡ, nhưng ân tình còn đọng lại nơi từng ánh mắt, nụ cười và cái bắt tay thân thương. Xin hẹn gặp lại anh em LBT vào sáng Thứ Ba đầu tháng tới – vẫn nơi đây, trong bầu khí yêu thương và hiệp thông, để cùng nhau tiếp tục hành trình đức tin qua từng Thánh lễ đầu tháng.