Lễ An Táng Nữ Tu Maria Anê Nguyễn Thị Mỹ Thọ

Thứ hai - 28/04/2025 06:07 | Tác giả bài viết: BBT Dòng NVHB |   23
“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Lời kinh bất hủ của Thánh Phanxicô Assisi bao thế kỷ qua đã thấm sâu vào lòng người, và hôm nay thật thấm đậm trên cuộc đời chị MARIA ANÊ.

Nghi Thức Tiễn Biệt và Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Maria Anê Nguyễn Thị Mỹ Thọ

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Lời kinh bất hủ của Thánh Phanxicô Assisi bao thế kỷ qua đã thấm sâu vào lòng người, và hôm nay thật thấm đậm trên cuộc đời chị MARIA ANÊ. Cuộc sống dâng hiến của chị được các chị em và nhiều người quý mến. Trong 2 ngày qua, kể từ khi chị được Chúa gọi về, các giờ kinh và Thánh lễ được tiếp nối dâng lên cầu nguyện cho Chị.

Sự ra đi của chị đã để lại nỗi mất mát u buồn, nhưng nhờ được tháp nhập với Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh, nỗi buồn đã được biển đổi thành Niềm vui chứa chan Hy vọng. Giờ đây ước mơ theo Chúa của chị đã được toại nguyện, vì chị đã được kết hiệp muôn đời với Đấng mà chị yêu mến (x. HP đ. 112).

Vào lúc 04g30, thứ 2 ngày 28/4/2025, tất cả chị em toàn Dòng quây quần bên thi hài chị dâng lên Thiên Chúa Giờ Kinh sáng và những tâm tình dành cho chị trong giây phút cuối cùng tại thế.

 

 

 

Hoà chung với những lời ca cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa, Chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Thuận đại diện chị em gửi đến chị niềm tri ân, vì 55 hơn 60 năm qua chị đã đồng hành cùng chị em thi hành sứ mạng đem Tin Mừng Bình An của Chúa đến cho mọi người (HP đ. 2). Tên gọi “Chị Matthêu” mà chị chọn lúc tiên khấn gợi nhớ cho chúng em rằng thưở ban đầu khi dòng mới được thành lập, chị nằm trong danh sách 12 “tông đồ” của quý chị tiên khởi. Chị nêu gương cho chúng em trong việc sống đặc sủng của Dòng là sống hết mình với anh em Dân tộc, không quản ngại khó khăn trước giới hạn về ngôn ngữ, dù ngày hay đêm, chị đã tìm cách khắc phục để đến với họ, nâng đỡ và chia sẻ cho họ những nhu yếu phẩm mà chị có trong tầm tay.

 

 

 

Khi biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chị không thể tiếp tục sứ vụ ở Buôn làng được, tuy cảm thấy buồn nhưng chị hoàn toàn đón nhận thánh ý Chúa ngang qua căn bệnh hiểm nghèo của chị. Chị đã sống sát với tinh thần HP đ. 112: “Khi đến ngày tàn của cuộc đời dương thế, chị nữ tu NVHB an vui trở về với Chúa bằng một cử chỉ vâng phục hiếu thảo trọn vẹn để được đồng hoá với người con Cả thân yêu. Chúa Kito chính là lẽ sống của chị em, vì thế cái chết chung quy có lợi cho chị em và làm cho chị được toại nguyện là kết hượp muôn đời với Đức Kito”.


Xin chị bỏ qua những yếu đuối, lầm lỡ, vụng dại của chúng em đã làm cho chị phải buồn tủi, đặc biệt trong thời gian chị đau bệnh. Xin chị cầu nguyện cho mỗi chị em theo gương biết sống đúng căn tính của người nữ tu NVHB, yêu mến sứ vụ và như Mẹ Maria, trở nên sứ giả bình an, niềm vui và hy vọng cho mọi người. Xin gửi gắm nơi chị những thao thức, những kỳ vọng mà Đấng Sáng lập và Thiết lập Dòng đang muốn chị em thực hiện cùng những khó khăn mà Dòng đang phải trải qua.


Tiếp lời từ biệt của chị TPT, những người trong gia đình huyết tộc thân yêu của chị có những lời tâm huyết dành cho chị lần cuối. Sau đó thi hài của Chị được liệm vào chiếc áo quan, và chị em toàn Dòng tạm biệt chị với bài ca “ Cùng Chúa Phục sinh”.

 

 

 

Nghi thức tiễn biệt kết thúc, chị em toàn Dòng, quý thân nhân của chị và những người hiện diện di quan chị vào Nguyện đường Hội Dòng dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho chị.

 

 

 

 

Trong bài chia sẻ từ các bài đọc hôm nay, Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương đưa ra 2 tấm gương chứng nhân hy vọng của Giáo Hội trong thời đại hôm nay là ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận và ĐTC Phanxicô vừa được Chúa gọi về. Đức cố HY ghi lại chứng từ sống hy vọng của ngài trong cuốn ĐƯỜNG HY VỌNG được viết trong ngục tù hiện đang được phổ biến khắp nơi trên thế giới. Còn ĐTC Phanxicô thì để lại mẫu gương sống đơn sơ, giản dị, hiền lành, nghèo khó và tình thương của ngài dành cho những người nghèo khổ, bất hạnh, bị xã hội loại trừ... được ghi lại trong hồi ký HY VỌNG của ngài, được phát hành vào cuối tháng 01.2025.
Cũng thế, tuy cuộc đời thánh hiến của chị Maria Anê được diễn ra trong sự phục vụ cách khiêm tốn, thầm lặng trong 77 năm làm con Chúa và 55 năm khấn dòng, nhưng qua hành trình sứ vụ của chị đã toát lên niềm xác tin của Thánh Phaolo “Hy vọng sẽ không còn thất vọng”.


Những tháng ngày trên giường bệnh, chị là niềm khích lệ cho chị em trong Hội Dòng về niềm tín thác kiên định – bình an, và sẵn sàng về với Chúa! Xin tạ ơn Chúa! Kính chúc chị viên mãn hạnh phúc – gặp gỡ Đấng Tình Quân mà trọn đời chị yêu mến và thờ phượng.


Kết thúc bài giảng, cha nói: Cuộc đời con người “Sinh Ký - Tử Quy”. Kẻ trước người sau - Một trăm năm - “ba vạn sáu ngàn ngày là mấy!”. Xin cho cộng đoàn Dân Chúa, đang hành hương về Nhà Cha, luôn luôn KHÁT VỌNG THIÊN CHÚA - HƯỚNG VỀ TRỜI MỚI ĐẤT MỚI, trong VUI MỪNG và HY VỌNG. ALLELUIA!

 

 

 

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng Phụ trách đại diện chị em trong Dòng dâng lời cảm tạ Đức Cha giáo phận đã đến chủ tế Thánh lễ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn vì tình thương mến dành cho chị Maria Anê đã gửi điện thư, đến viếng thăm, chia buồn, dâng lễ cầu nguyện cho chị Maria Anê, và sáng nay đã bớt chút thời gian đến tham dự lễ an táng và tiễn đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái chủ sự nghi thức tiễn biệt tại nhà nguyện.

 

 

 

Sau thánh lễ, cộng đoàn tiễn đưa linh cữu chị Maria Anê đến nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm. Tại mộ phần, cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc, thân nhân của chị Maria Anê đã chủ sự các nghi thức hạ huyệt. Chị được an nghỉ bên cạnh quý chi em đã ra đi trước.

 

 



 

 

 

Sau khi mọi sự đã hoàn tất, chị em và thân nhân lưu luyến gửi xuống mộ phần của chị nắm đất bụi và cây nhang tỏa hương, như dấu chỉ muốn được hiệp hành bên nhau mãi mãi! chờ ngày phục sinh.

 

 

 

 

 

BBT Dòng Nữ Vương Hòa Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây