Lễ Các Đẳng tại Hoa viên Đất Thánh Thánh Tâm

Chủ nhật - 02/11/2025 10:50 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   17
Vào lúc 18g00 chiều ngày 02.11.2025 Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại Hoa viên Đất Thánh Thánh Tâm.

Thánh lễ Cầu nguyện cho các linh hồn tại Hoa viên Đất Thánh Thánh Tâm

BMT 021125b

 

Vào lúc 18g00 chiều ngày 02.11.2025 Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại Hoa viên Đất Thánh Thánh Tâm. Đồng tế với ngài có Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Tổng Đại Diện, Cha GB. Nguyễn Đình Lượng -Quản hạt Chính Tòa và quý Cha trong giáo phận.

Quy tụ về Hoa Viên hiệp dâng Thánh lễ, có Quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc các Giáo xứ Thánh Tâm, Chính Tâm, Duy Linh và nhiều tín hữu có thân nhân đang an nghỉ tại nơi đây.

Việc cầu nguyện cho các linh hồn là một truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc, bắt nguồn sâu xa từ Kinh Thánh và được thực hành xuyên suốt lịch sử Giáo Hội. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Sống tinh thần Năm Thánh Hy Vọng 2025, chúng ta hãy biến lời cầu nguyện cho Các Linh Hồn trong Luyện Ngục thành một phần không thể thiếu trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Mỗi lời kinh, mỗi hy sinh là một hành động của hy vọng và bác ái, không chỉ an ủi những người đã ra đi mà còn chuẩn bị cho cuộc hội ngộ hạnh phúc của chính chúng ta với Chúa và với tất cả các Thánh trên Thiên Đàng.
 
Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Giáo Phận mời gọi cộng đoàn sống mầu nhiệm Các Thánh Thông Công: Chúng ta đang khởi đầu những ngày đầu tiên của tháng các đẳng linh hồn, ngày hôm qua chúng ta long trọng tôn vinh các thánh là những người đã chiến thắng và được sống trong Giáo hội khải hoàn. Hôm nay chúng ta lại được mời gọi hướng về các Kitô hữu thuộc thành phần của Giáo hội thanh luyện để chúng ta hiệp cùng các thánh trên trời cầu nguyện cách đặc biệt cho ông bà anh chị em của chúng ta đang còn phải thanh luyện trong luyện ngục để nhờ lòng xót thương của Thiên Chúa, những người thân yêu của chúng ta sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giáo Phận dựa vào ánh sáng Lời Chúa và ánh sáng đức tin, ngài chia sẻ ba chữ T.

1. Chữ T thứ nhất: Tưởng Nhớ

Mỗi lần đến nghĩa trang thì chúng ta Tưởng Nhớ. Tưởng Nhớ này không phải là nhớ một hoài niệm quá khứ, mà nhớ của lòng biết ơn. Tưởng Nhớ không chỉ dừng lại ở lòng biết ơn, cũng chẳng dừng lại ở lòng thảo hiếu mà phải đi xa hơn nữa. Tưởng Nhớ là một hành vi của đức tin. Bởi vì Sách Macabê quyển thứ hai nói rõ là chúng ta cầu nguyện cho người đã qua đời là một việc lành thánh. Như vậy, Tưởng Nhớ còn gắn liền với cầu nguyện cho người đã qua đời.

2. Chữ T thứ hai: Tuyên Xưng

Nếu chỉ có Tưởng Nhớ thôi mà không có tuyên xưng thì chúng ta rơi vào ảo vọng và rơi vào chốn của u sầu. “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại và sự sống đời sau.” Đây là một lời Tuyên Xưng rất là mạnh mẽ.

Khi Tuyên Xưng sự sống lại thì chúng ta sẽ thấy cái chết không phải là một dấu chấm hết mà là một ngõ lối đưa vào sự sống mới. Thánh Phao-lô nói nếu Đức Ki-tô không sống lại thì niềm tin của chúng ta trở thành hão huyền. Điều đó cho chúng ta một niềm tin xác tín để rồi chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta không bao giờ thất vọng.

3. Chữ T thứ ba: Trông Cậy

Khởi đi từ Tưởng Nhớ, chúng ta tiến vào lời Tuyên Xưng thì chúng ta sẽ phát sinh điều thứ ba đó là Trông Cậy. Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe: Chúa Giêsu Ngài cầu xin với Chúa Cha “Lạy Cha, Con muốn rằng những kẻ Cha ban cho con, con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con.” Một câu rất ngắn gọn nhưng mà chứa đựng cả một cái niềm hy vọng lớn lắm.  Ai trông cậy vào Chúa sẽ không bao giờ thất vọng. Vì phía cuối của con đường hồng ấy là ánh sáng của ơn cứu độ.

Ước gì mỗi người chúng ta mang trong mình tâm tình Tưởng Nhớ để biết ơn; mang trong mình thái độ của lòng tin (Tuyên Xưng) để chúng ta biết mình phải sống như thế nào để có cuộc sống ngày mai tốt đẹp; và ước gì chúng ta sống tâm tình Trông Cậy tín thác nơi Chúa để không bao giờ chúng ta thất vọng dẫu cuộc đời này đầy những khó khăn.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g30. Giữa trời đêm cao nguyên se lạnh, những ánh nến lung linh, những nén hương trầm nghi ngút tỏa lan nơi Đất Thánh, tạo nên khung cảnh trầm mặc kết nối người sống, kẻ chết trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy. Xin cho các linh hồn, và linh hồn mọi tín hữu đã qua đời, nhờ lòng thương xót của Chúa, được yên nghỉ bình an. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Tiến Hùng
Video: Nhóm Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây