Thánh lễ cầu nguyện tháng Chín -2023
Lời nói không là dao, mà cắt lòng đau nhói.
Lời nói không là khói, mà mắt lại cay cay.
Lời nói không là mây, mà đưa ta xa mãi.
Sao không ngồi nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng?
Đó là mấy vần thơ mà Cha Giuse Bùi Công Chính muốn chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ trong Thánh lễ sáng nay, sau trình thuật Tin Mừng (Lc 4, 31-37) khá quen thuộc của Thánh Luca. Bài Phúc Âm cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu dùng lời uy quyền để xua đuổi quỷ, khiến dân chúng ngạc nhiên. Còn ma quỷ thì dường như là lời tuyên tín: “Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.
Còn chúng ta, hãy dùng lời nói để xây dựng, để yêu thương, để chia sẻ, để tạo tương quan với anh em, với môi trường sống chung quanh, để mọi người nhận ra tình yêu Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ, anh em quây quần bên ly cà phê thơm ngát nghĩa tình.
Thánh lễ hàng tháng của anh em Lê Bảo Tịnh bây giờ đã trở thành điểm hẹn yêu thương. Mỗi lần gặp gỡ lại có thêm vài khuôn mặt mới. Những anh em không về họp mặt được cũng gọi điện thăm hỏi. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được hưởng những giây phút tuyệt vời bên nhau.
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK CN Chúa TT Hiện xuống A
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH
Vui Học Giáo Lý - THÁNH CARLO ACUTIS
Tin buồn: Anh GIUSE PHAN ĐỨC HẠNH
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
Hãy nhìn đời… bằng đôi mắt yêu thương
Giỗ 100 ngày Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
Vui Học Giáo Lý : Thánh Anrê Kim Taegon
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Trong Vòng Tay Yêu Thương
Lên Trời
Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH
Chó sủa, người đi, Trăng vẫn sáng
Hãy vui luôn
Người thay thế