Thánh lễ cầu nguyện tháng Hai -2023
Thánh lễ thứ Ba đầu tháng hôm nay (07.02.2023), đặc biệt cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo nhân ngày giỗ 6 năm; cầu nguyện cho cha mẹ anh Kim, linh hồn Giuse và Maria.
Hôm nay cũng là ngày đầu xuân Quý Mão, cầu nguyện cho tất cả mọi thành viên Gia đình Lê Bảo Tịnh; xin cho những người đã qua đời được vui hưởng hạnh phúc Nước Trời; xin cho những người còn sống được mạnh khỏe, an vui, thái hòa.
Qua Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay, xin cho mỗi người hiểu được rằng mỗi khi mình làm bất cứ việc gì cũng đều có ý nghĩa của nó. Khi chúng ta chúc bình an cho nhau, chúng ta cần có bình an để trao bình an đó cho người khác. Khi chúng ta nói với nhau về Thiên Chúa, chúng ta cần phải học được điều Thiên Chúa dạy thì mới có thể nói với anh em mình điều mà Chúa muốn.
Nhờ việc cầu nguyện hằng ngày, xin cho mỗi người chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa, để làm sáng lên cuộc đời, làm sáng lên khuôn mặt và tính cách của Chúa trong cuộc đời chúng ta.
Xin cho con luôn đặt mình trong Chúa,
sống với Ngài trong mọi lúc mọi nơi,
để con là muối mặn ướp cho đời,
và là đèn sáng cho người thế gian.
Sau Thánh lễ, nhân ngày đầu năm mới, anh em nâng ly chúc nhau một năm mới may lành, dồi dào ân phúc. Những ly rượu tây, rượu ta nồng nàn, hứa hẹn những thuận lợi cho cuộc sống nhiều Niềm Vui và Hạnh Phúc.
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trực tuyến: THÁNH LỄ TIỆC LY
Giờ Thánh – hơi thở của linh hồn
SNTM Chúa Nhật Lễ Phục Sinh -Năm A
CN PHỤC SINH A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Từ “hiện trường ký ức” của một học trò
Ý cầu nguyện của ĐTC tháng 4
Tiếp kiến chung 1/4/2026
Một giờ với Chúa
Thánh Lễ Làm Phép Dầu 2026
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Chân dung Người Tôi Trung
Người Thầy và Bài Ca Khiêm Hạ
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN THÁNH
SNTM Thứ Năm Tuần Thánh -Năm A
Hình bóng cha Augustinô trong ký ức