Ý NGHĨA HUY HIỆU CỦA ĐỨC CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN QUỐC HƯNG

Nền tảng và trọng tâm của huy hiệu là câu khẩu hiệu “Con Là Tôi Tớ Của Chúa” (Servus Sum Domini), một sự lựa chọn căn bản của đời sống và sứ vụ mục tử trong vai trò Giám mục của Hội thánh Công giáo.
1. Người tôi tớ Chúa và Con chiên bị sát tế: Khẩu hiệu này được khơi nguồn từ:
Bốn “Bài ca về Người tôi tớ của Thiên Chúa” trong sách Ngôn sứ Isnia (Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 52,13-53,12).
Lời xác quyết và truyền dạy của chính Đức Kitô: “Thầy ở giữa anh em như một người tôi tớ” (Lc 22,27); “Anh em phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14).
Lời tuyên xưng của Đức Maria: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.” (Lc 1,38).
Tất cả ý nghĩa trên được cô đọng qua hình ảnh “Con Chiên Vượt Qua”, hình ảnh của Đức Kitô, Vị Tôi tớ của Thiên Chúa, sẵn sàng “gánh tội trần gian”, hy sinh mạng sống để cứu chuộc nhân loại (Ga 1,29).
2. Ngôi sao Bắc Đẩu và con thuyền: Khẩu hiệu định hướng cho sứ vụ:
- Từ lựa chọn “Người tôi tớ của Thiên Chúa”, người mục tử dấn thân trên “con thuyền Giáo hội” ra đi loan báo Tin mừng.
Hành trình đức tin và sứ vụ được đặt dưới sự che chở và dẫn lối đưa đường của Đức Trinh nữ Maria, như vì sao sáng giữa biển đời tăm tối (Maris Stella).
3. Cành thiên tuế và giọt máu: Khẩu hiệu dẫn tới niềm hy vọng.
Lựa chọn “Người tôi tớ của Thiên Chúa” sẽ dẫn tới niềm hy vọng:
- Hình ảnh cành thiên tuế kết hợp với giọt máu biểu trưng cho sự chiến thắng của đức tin qua hy sinh và thử thách.
Đó cũng chính là lựa chọn của bao thế hệ tiền nhân trên quê hương Việt Nam thân yên, cách riêng tại Giáo phận Qui Nhơn, lựa chọn làm chúng nhân tử đạo. Chính nhờ đó, Giáo Hội Việt Nam, Giáo phận Qui Nhơn ngày nay có một di sản đức tin kiên trung và sống động,
Tóm lại, toàn bộ huy hiệu chuyển tài ý nghĩa: Giám mục chính là người Tôi sở của Thiên Chúa, hy sinh và phục vụ như Đức Kitô, trong một Hội thánh ra đi loan báo Tin mừng, dưới sự hướng dẫn và chở che của Mẹ Maria.

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SNTM Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Bảy -2026
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Bây giờ con đã tin!
Cái đẹp làm cuộc sống đẹp hơn!
Những cảm xúc ngày Tuyên phong Chân Phước
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Bản Tin Tắc Sậy 04: Khúc Khải Hoàn Ca
CN 14 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Bài giảng: Thánh lễ 4 tại Nhà thờ Tắc Sậy
Vượt qua khổ đau (Chúa Nhật XIV TN A)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Kinh Truyền Tin (29/6)
Giá trị một người ở đâu?
Vẻ đẹp của Thiên Chúa