Lớp Truyền Tin Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Noi gương các anh Lớp Vô Nhiễm, hôm nay, Lớp Truyền Tin họp mặt mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (08/9).
Đây cũng là dịp để anh em gặp gỡ thăm hỏi sức khỏe nhau. Ở độ tuổi “sáu mấy”, chẳng ai còn giữ được phong độ như thời trai trẻ. Bây giờ mà bắt ra sân đá banh, chắc… chết!
Năm vừa qua, đã có 3 vị được Chúa thương gọi về: anh Đôminicô Vũ Đăng Khoa, anh Phêrô Đinh Ngọc Châu, anh Đa Minh Phạm Sỹ Sứ; tổng cộng là 12 vị. Điểm danh lại, vị nào cũng có bệnh. Không bệnh nọ thì bệnh kia. Nhìn tướng tá anh Tiến (địa) ngon vậy chứ cũng đã qua “dao kéo” ở bệnh viện Sài Gòn rồi còn gì! Khỏe như cha Loan mà mới đây cũng 2 lần phẫu thuật. Anh Dung, anh Mỹ tạm ổn, nhưng vẫn “thuốc thang” đều đều và phải kiêng cữ đủ thứ. Anh Bình cũng vậy, kiêng đủ thứ, nhưng không kiêng rượu. Ngày nào “chê” rượu là có vấn đề!?
Nghe nói, các anh ở hải ngoại cũng chẳng hơn gì anh em ở VN! Anh Bàng, anh Long,… may nhờ điều kiện chữa trị tốt nên đã vượt qua. Còn anh Linh bên Úc không biết tình hình sức khỏe thế nào? Anh Tuấn nữa…
Hôm nay, anh em ghé thăm anh Dũng. Sáng thứ Ba này, anh Dũng lại phải vô Sài Gòn xạ trị. Mừng Sinh Nhật Mẹ, chúng con dâng lên Mẹ tất cả niềm vui, nỗi buồn. Xin Mẹ Maria phù hộ anh em chúng con. Xin Chúa thương cứu giúp.
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK CN Chúa TT Hiện xuống A
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH
Vui Học Giáo Lý - THÁNH CARLO ACUTIS
Tin buồn: Anh GIUSE PHAN ĐỨC HẠNH
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
Hãy nhìn đời… bằng đôi mắt yêu thương
Giỗ 100 ngày Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
Vui Học Giáo Lý : Thánh Anrê Kim Taegon
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Trong Vòng Tay Yêu Thương
Lên Trời
Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH
Chó sủa, người đi, Trăng vẫn sáng
Hãy vui luôn
Người thay thế