Đánh Động và Biến Đổi

Chủ nhật - 06/04/2025 00:55 | Tác giả bài viết: Lê Văn LaVâng |   23
“Ai không có tội thì ném đá chị này trước đi”.

ĐÁNH ĐỘNG VÀ BIẾN ĐỔI

LBT 060425a


Con Nhà Đạo đang Mùa Chay Tịnh. Nhiều bài giảng, bài chia sẻ của các Cha, luôn Đánh Động vào mỗi con dân Nhà Đạo để mong có một “chuyển biến tích cực” trong cuộc sống, mà từ chuyên môn thường được dùng cho trường hợp này là Biến Đổi.

Tui cũng là Con Dân Nhà Đạo. Tui cũng đang được đánh động bởi những bài giảng ở Nhà Thờ và trên… Mạng. Thế giới văn minh mà, mấy Thầy Giảng cũng tận dụng sự văn minh ngày nay để phổ biến những câu chuyện tốt lành cho mọi người, chứ không thì uổng phí mất một cơ hội.

Mà hổng biết cái “chuyển biến” trong tui có được tích cực sau những lời nhắc nhở kia chăng? Tui hỏi vậy là tại vì trong cái bài sách thánh hôm nay. Tường thuật việc các Quan Chức Nhà Đạo đã đem tới cho Chúa Jesus một người Phụ Nữ Phạm Tội công khai. Tội Ngoại tình. Một tội sẽ bị ném đá cho đến chết, ném đá thiệt chứ hổng phải ném đá bằng bàn phím đâu nhen. Luật Do Thái là như vậy mà. Theo tường thuật, thì đám Quan Chức ấy muốn thách đố Chúa, xem thử cái Ông Jesus này sẽ xử trí thế nào cho trường hợp này...

Đối diện với Chúa là phạm nhân kia và những người tố cáo. Chúa không nói nhiều mà chỉ hỏi mọi người một câu: “Ai không có tội thì ném đá chị này trước đi”.

Một sự Đánh Động dành cho đám đông những Quan Chức và dân ăn theo. Kết quả khá tích cực là họ lần lượt thả đá xuống và đi khỏi pháp trường. Bắt đầu từ người lớn nhất. Hình như là vì càng lớn, họ càng hiểu ra, lỗi phạm chất chồng theo năm tháng cuộc đời mình.

Rồi sau đó một câu hỏi thứ nhì dành cho Phạm Nhân: “Không ai kết án chị à? -Tôi cũng vậy, hãy về đi và đừng phạm tội nữa!”

Một đánh động khác, dành cho phạm nhân và một lời mời gọi Biến Đổi.

Tui vẫn đối diện với Chúa hằng tuần. Tui cũng được mời gọi để Biến Đổi hằng tuần. Tui cũng được nhắc nhở “ai không có tội thì hãy ném đá” đi! Và tui sẽ chỉ dừng lại ở việc nhận ra, mình là kiếp phàm nhân tội lỗi như đám đông thôi. Hay lại có “chuyển biến tích cực” hơn, khi thực sự biến đổi như nữ phạm nhân kia, khi đối diện với Chúa, qua những lời mời gọi hằng tuần, những lời nhắc nhở?…

Lớn tuổi rồi nên cũng hiểu ra, Khiêm Tốn mở lòng ra để đón nhận sự tốt lành, như cây cối sẵn sàng ra hứng mưa để được Biến Đổi, để đâm chồi, nẩy lộc. Nói hay lắm, hiểu nhiều lắm mà có làm được không vậy, TUI ơi!

Lê Văn LaVâng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây