Tuy nhiên, thánh Gioan cho chúng ta thấy rằng, dù Caipha không hề có ý tốt, Thiên Chúa đã dùng chính miệng ông để công bố một chân lý cứu độ: Chúa Giêsu sẽ chết thay cho dân, không chỉ cho dân tộc Do Thái, mà còn để quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.
Cái chết của Chúa Giêsu không chỉ là cái chết của một người công chính bị kết án oan, mà là một hy lễ cứu độ – một sự trao ban hoàn toàn, để mang lại sự sống mới cho nhân loại. Chính nơi thập giá, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu vô biên, phá tan mọi rào cản, và mời gọi mỗi người trở về với nguồn mạch sự sống.
Trong thế giới hôm nay, vẫn còn biết bao “Caipha” sẵn sàng hy sinh người khác vì quyền lợi, danh vọng hay sợ hãi. Nhưng nơi thập giá Chúa, chúng ta được mời gọi bước vào tình yêu cho đi đến cùng, của sự hy sinh để phục vụ chứ không để loại trừ.
Và nếu hôm nay ta cảm thấy mình đang bị tản mác – bởi lo âu, bởi thất vọng, bởi những rạn nứt trong đời sống – thì chính Chúa Giêsu, Đấng đã chết thay cho ta, đang mời gọi ta trở về. Trở về với niềm tin, với cộng đoàn, và với chính con người thật của mình trong Thiên Chúa.
L.m Giusse Hoàng Kim Toan