Giữa một thế giới không ngừng thay đổi, nơi con người ngày càng bị kéo vào nhịp sống gấp gáp, nơi giá trị của tình yêu như mang một cảm xúc nhất thời. Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn âm thầm hiện diện, trao ban chính mình, và mời gọi ta bước vào một hành trình tình yêu sâu xa hơn: Tình yêu hiến dâng và phục vụ.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong thư chung gửi các bạn trẻ tại Đại Hội Giới Trẻ 2004 nhắn nhủ:
“Nếu chúng con học khám phá Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, thì chúng con cũng sẽ biết khám phá Ngài trong những anh chị em xung quanh, đặc biệt nơi những người nghèo cùng nhất…”
Không chỉ là một lời khuyên đạo đức, mà là một chân lý sống: Ai thực sự yêu mến Thánh Thể, người ấy sẽ nhận ra Chúa Giêsu hiện diện trong từng con người, nhất là những ai đau khổ, bị bỏ rơi, bị quên lãng. Vì nơi Thánh Thể ta gặp được Chúa Giêsu bẻ bánh chính thân mình cho con người. Những người nghèo khổ nhất, những con người mang nhiều thương tích, như sách tiên tri Isaia viết: “Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.” (Is 53, 5)
Bí Tích Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu trao ban chính Mình và Máu Người, không chỉ là trọng tâm thờ phượng, mà còn là trường học của tự do và bác ái. Ở đó, ta học biết rời xa lối sống vị kỷ, thoát khỏi tình yêu chiếm hữu và mở lòng ra đón nhận niềm vui của tình yêu tự hiến. Phải chăng điều đó dễ dàng? Không.
Như Đức Thánh Giáo Hoàng nói:
“Việc quên đi chính mình không phải là điều dễ dàng… nhưng chính khi ấy, ta mới bắt đầu sống tình yêu đích thực.”
Chúng ta có thể tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, rước Mình Thánh Chúa, nhưng nếu tình yêu ấy không được hiện thực hóa trong hành động, thì vẫn còn là tình yêu “cảm xúc”. Thánh Thể mời gọi ta đi xa hơn cảm xúc, tiến vào một tình yêu cụ thể, tình yêu đặt lợi ích của người khác trên chính mình, sẵn sàng phục vụ, chia sẻ, và hy sinh.
“Không ai có tình yêu lớn hơn kẻ thí mạng sống mình vì bạn hữu.” (Ga 15,13)
Tình yêu ấy không đòi ta phải chết theo nghĩa thể lý, nhưng mời gọi chết đi từng chút ích kỷ, lười biếng, vô cảm, để sống cho tha nhân. Hi sinh, nhẫn nại giữ mái ấm gia đình. Nếu ta thực sự muốn xây dựng một thế giới hòa bình, một nền văn hóa của tình thương, thì hãy bắt đầu từ bàn thờ Thánh Thể. Để Chúa Giêsu yêu ta, dạy ta, biến đổi ta, và sai đi như khí cụ của tình yêu Ngài.
Hãy trở thành những “tấm bánh bẻ ra” cho người khác, như chính Chúa Giêsu đã thực hiện nơi bàn thờ thập giá.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể làm bừng cháy nơi chúng ta ngọn lửa yêu thương, để mỗi người biết sống, biết yêu, và biết hiến thân cho một thế giới tốt đẹp hơn.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan