Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộthttps://lebaotinhbmt.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 29/10/2025 09:57 |
Tác giả bài viết: GB. NGUYỄN THÁI HÙNG |
30
“Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.”
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 31 TN C
Tin Mừng thánh Luca 19, 1-10
I. TRẮC NGHIỆM
01. Ông Da-kêu, người thành nào? (Lc 19,1)
a. Thành Ca-phác-na-um.
b. Thành Giê-ru-sa-lem.
c. Thành Sa-ma-ri.
d. Thành Giê-ri-khô.
02.Ông Da-kêu làm nghề gì? (Lc 19,2)
a. Thu thuế. b. Cho vay nặng lãi.
c. Chăn chiên. d. Trồng nho.
03. Khi gặp ông Da-kêu, Đức Giê-su đã nói gì? (Lc 19,5)
a. Ông hãy từ bỏ nghề thu thuế.
b. Ông hãy xuống, mọi người đang chờ ông.
c. Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.
d. Thầy đây, đừng sợ.
04. Khi gặp Đức Giê-su, ông Da-kêu thế nào? (Lc 19,6)
a. Kinh ngạc. b. Sợ hãi.
c. Bối rối. d. Mừng rỡ.
05. Khi gặp Đức Giê-su, ông Da-kêu nói gì? (Lc 19,8)
a. Phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo.
b. Lạy Thầy, xin hãy xa tôi vì tôi là kẻ có tội.
c. Nếu tôi chiếm đoạt của ai cái gì thì tôi đền gấp 4.
d. Chỉ a và c đúng.
II. Ô CHỮ Những gợi ý
01. Ông Da-kêu làm nghề gì? (Lc 19,2)
02. Nếu làm gì của ai cái gì, thì ông Da-kêu sẽ đền gấp 4? (Lc 19,8)
03. Tại thành Giê-ri-khô, Đức Giê-su ngụ ở nhà ai? (Lc 19,5)
04. Khi gặp Đức Giê-su, ông Da-kêu nói phân nửa tài sản của ông dâng cho ai? (Lc 19,8)
05. Đức Giê-su nói: 'Hôm nay' điều gì đã đến cho nhà này? (Lc 19,9)
06. Ông Da-kêu đứng đầu những người thu thuế, và là người thế nào? (Lc 19,2)
07. Ông Da-kêu đã gặp ai và đã biến đổi cuộc đời mình? (Lc 19,1-10)
“Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.”
Tin Mừng thánh Luca 19, 9a
Lời giải đáp Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 31 TN C
I. TRẮC NGHIỆM
01.d. Thành Giê-ri-khô (Lc 19,1).
02. a. Thu thuế (Lc 19,2).
03. c. Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông (Lc 19,5).
04. d. Mừng rỡ (Lc 19,6).
05. d. Chỉ a và c đúng (Lc 19,8).
III. Ô CHỮ
01. Thu thuế (Lc 19,2).
02. Cưỡng đoạt (Lc 19,8).
03. Da-kêu (Lc 19,5).
04. Người nghèo (Lc 19,8).
05. Ơn cứu độ (Lc 19,9).
06. Giàu có (Lc 19,2).
07. Đức Giê-su (Lc 19,1-10).