CN LỄ LÁ MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ năm - 26/03/2026 08:48 | Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |   13
Chúa Nhật Lễ Lá mở đầu Tuần Thánh bằng một nghịch lý sâu sắc. Chúng ta vừa cầm lá trên tay, vừa tung hô Chúa Giê-su tiến vào thành Giê-ru-sa-lem. Đó là một bầu khí vui tươi, rộn ràng, đầy hy vọng. Nhưng ngay trong Thánh lễ hôm nay, Giáo Hội lại cho chúng ta nghe toàn bộ bài Thương Khó, một câu chuyện đầy đau thương, phản bội, và chết chóc.
CN LỄ LÁ MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

CN LỄ LÁ MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Tin Mừng thánh Mt 26, 14 - 27, 66

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật Lễ Lá, năm A. Tin mừng theo thánh Mát-thêu.

Chúa Nhật Lễ Lá mở đầu Tuần Thánh bằng một nghịch lý sâu sắc. Chúng ta vừa cầm lá trên tay, vừa tung hô Chúa Giê-su tiến vào thành Giê-ru-sa-lem. Đó là một bầu khí vui tươi, rộn ràng, đầy hy vọng. Nhưng ngay trong Thánh lễ hôm nay, Giáo Hội lại cho chúng ta nghe toàn bộ bài Thương Khó, một câu chuyện đầy đau thương, phản bội, và chết chóc.

Chỉ trong một cử hành phụng vụ, chúng ta đi từ tiếng “Ho-san-na / Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” tới tiếng “Đóng đinh nó vào thập giá!”. Điều này cho thấy con người dễ thay đổi, lòng người dễ phản bội. Nhưng giữa sự đổi thay ấy, chỉ có một điều không thay đổi là tình yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

“Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi!” (Mt 26, 50). Đây là lời Chúa Giê-su nói với Giu-đa ngay khoảnh khắc ông phản bội Ngài bằng cái hôn. Dù biết rõ ý định đen tối của Giu-đa, nhưng Chúa Giê-su vẫn gọi ông là bạn. Ngài vẫn giữ thái độ yêu thương và phẩm giá cho ông, cùng gửi tới ông một lời thức tỉnh lương tâm. Lời này mời gọi chúng ta xét lại cách ta đối xử với những người làm tổn thương mình. Đừng dán nhãn cho họ là “kẻ thù hay lầm lạc”, nhưng hãy yêu thương và dành cho họ sự tôn trọng và dùng sự nhân hậu mời gọi họ quay trở về với sự thật.

“Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 26, 52). Khi Chúa bị bắt, một môn đệ đã rút gươm bảo vệ Thầy và chém tên đầy tớ thượng tế. Đó là phản ứng rất “con người”, khi bị tấn công thì chống trả, khi bị xúc phạm thì tức giận. Nhưng Chúa Giê-su đã lập tức nói “Hãy xỏ gươm vào vỏ…” Ngài từ chối bạo lực, từ chối trả đũa, từ chối dùng sức mạnh để tự vệ. Chúa Giê-su dạy rằng bạo lực không thể tiêu diệt được hận thù, chỉ có tình yêu tự hiến mới làm được điều đó.

“Phê-rô ra ngoài và khóc lóc thảm thiết” (Mt 26, 75). Tiếng gà gáy và ánh mắt của Chúa đã chạm đến tâm hồn ông. Tiếng khóc này không phải là tuyệt vọng như Giu-đa, mà là tiếng khóc của tình yêu tan vỡ đang được hàn gắn. Ông khóc vì nhận ra mình được yêu thương dù mình đã hèn nhát. Tiếng khóc của Phê-rô nhắc chúng ta rằng ai cũng có lúc yếu đuối. Khi biết khiêm nhường nhận lỗi, chúng ta sẽ dễ dàng bao dung hơn với những vấp ngã của anh chị em chung quanh.

“Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi…” (Mt 27,25). Đây là lời thề độc của đám đông đang cuồng nộ. Trong khi con người muốn dùng Máu Chúa để kết án chính mình, thì Chúa Giê-su lại biến dòng Máu đó trên Thập giá thành nguồn ơn cứu độ và thanh tẩy. Chúa Giê-su lấy cái “nghiệt ngã” của con người để trả lại bằng “ân sủng”.

Thiên Chúa có thể biến tội lỗi thành ơn cứu độ và không có tội nào lớn hơn lòng thương xót của Chúa. Điều này nói với chúng ta rằng đừng tuyệt vọng vì lỗi lầm của mình hay của người khác.         

“Lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ con?” (Mt 27,46). Đây là đỉnh điểm của sự khổ đau khi Chúa Giê-su mang lấy thân phận của những người bị bỏ rơi, những người tuyệt vọng nhất. Ngài bước vào tận cùng nỗi đau của con người. Ngài thốt lên lời này không phải vì mất đức tin, mà là để hiệp thông trọn vẹn với nỗi đau của nhân loại. Khi bị tổn thương, con người dễ khép lòng lại, nhưng Chúa Giê-su dạy ta đau khổ không dẫn đến hận thù, mà mở ra tín thác.

“Quả thật ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54) Một viên sĩ quan ngoại giáo, người trực tiếp tham gia cuộc hành hình, lại là người đầu tiên tuyên xưng đức tin khi thấy cách Chúa qua đời. Chính sự hiền lành, tha thứ và yêu thương tận cùng của Chúa đã chạm đến trái tim ông. Chúng ta thường nghĩ phải nói hay, phải giảng giỏi, phải làm điều lớn lao thì mới giúp người khác tin vào Chúa. Nhưng đôi khi, điều có sức thuyết phục mạnh nhất lại là một hành động tha thứ chân thành.  Một tình yêu không điều kiện có sức mạnh biến đổi lòng người, âm thầm dẫn dắt tha nhân đến với Chúa.

Các em thân mến,
Chúa Nhật Lễ Lá không chỉ là cầm lá mà đi rước, nhưng là bước theo Chúa trên mọi nẻo đường mà Chúa đã trải qua. Bị phản bội nhưng Chúa Giê-su vẫn gọi là bạn. Bị tấn công nhưng Chúa không trả đũa. Bị chối bỏ song Ngài vẫn yêu thương. Bị giết chết nhưng Ngài vẫn cứu độ.

Các em thân mến,
Trong Tuần Thánh này chúng ta bước theo Chúa thế nào?

Chúng ta dành thời gian thinh lặng và cầu nguyện nhiều hơn để hoán cải nội tâm và đổi mới đời sống đức tin của mình.

Chúng ta hãy siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ trong Tuần Thánh, nhất là các cử hành phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, Đi Đàng Thánh Giá … để cảm nhận được tình Chúa tha thứ và yêu thương ta dường nào. Từ đó, chúng ta tập sống yêu thương mọi người và tha thứ cho những người làm mất lòng ta, xúc phạm đến ta.

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em.

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây