Giáng Sinh 2021 tại Ban Mê Thuột

Lễ Giáng Sinh kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa bỏ trời cao xuống thế làm người và ở giữa chúng ta, để mở lối đưa chúng ta về quê trời. Giáng Sinh năm nay, đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành khắp nơi. Tại Ban Mê Thuột không có Thánh lễ cộng đồng, người tín hữu chỉ có thể hiệp thông với nhau qua màn hình trực tuyến vào lúc 20g00 đêm.
Nhiều người than phiền: Noel năm nay buồn quá! Tuy vậy, “Hãy vững tâm vì có Chúa luôn đồng hành”. Hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa và cảm tạ những ân ban cho chúng ta. Hãy cầu nguyện cho hơn 30 ngàn người đã chết trong đại dịch covid vừa qua, cầu nguyện cho hơn 400.000 người đang điều trị trong các bệnh viện với những máy thở, với những dây nhợ chằng chịt.
Chúng ta cũng cầu xin Chúa ban ơn lành cho tất cả những người có trách nhiệm, những nhân viên y tế. Cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những khó khăn thử thách. Xin Chúa ban cho tất cả mọi người hưởng được niềm vui an bình của đêm Ngôi Hai xuống thế làm người.
Lễ Giáng Sinh ngày nay đã trở thành ngày hội toàn cầu, mang một thông điệp hòa bình: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2, 14). Ước chi mỗi người tín hữu biết chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với mọi người chung quanh, trong tinh thần yêu thương, tôn trọng và khiêm tốn. Đừng ngần ngại mang ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô đến cho mọi người. Can đảm sống theo lương tâm của mình, làm điều lành lánh xa điều ác, sống trong sự công bằng bác ái như lời Chúa đã dạy.
Cầu chúc tất cả mọi người được tràn đầy sự bình an của Chúa Hài Đồng.
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đấng mà anh em đã đóng đinh
Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH
ĐTC chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ
3 NGƯỜI NỮ
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
Chút kỷ niệm về Thầy... Ký Ức Còn Ở Lại
Lịch mục vụ tháng 4.2026 của Đức Giám Mục
Hãy nhờ Thần Khí lăn tảng đá
Ngôi mộ trống - Nơi đức tin được sinh ra
Đi Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn -2026
Thập giá định nghĩa lại tình yêu
Ai đóng đinh Chúa?
Yêu, được yêu và nuôi dưỡng tình yêu?
Vì loài người chúng tôi!
Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH