TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
104 PHAN CHU TRINH – TP. BUÔN MA THUỘT
ĐĂK LĂK – VIỆT NAM
THÔNG BÁO
Trọng kính Cha Tổng Đại Diện, kính thưa quý Cha, quý Thầy Phó tế, quý Tu sĩ và quý ông bà anh chị em thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột,
Để giúp cho việc mục vụ chăm sóc bệnh nhân được hiệu quả hơn, trước đây Đức Cha Vinh Sơn, nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã bổ nhiệm Cha Giuse Huỳnh Ngọc Vũ làm tuyên úy các bệnh viện ở Đăk Lăk.
Tuy nhiên, nay Cha Giuse Huỳnh Ngọc Vũ đã được bổ nhiệm đi làm mục vụ tại Giáo xứ. Vì thế, Đức Cha Gioan Baotixita, Giám mục Giáo phận vừa mới bổ nhiệm Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Phương và Cha An-tôn Nguyễn Thọ làm tuyên úy các bệnh viện ở Đăk Lăk.
Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo đến quý Cha, quý Thầy Phó tế, quý Tu sĩ và quý ông bà anh chị em để kính tường.
Kính thưa quý Cha, vì ích lợi của các linh hồn trong các Giáo xứ mình chăm sóc, và để giảm tải cho quý Cha tuyên úy bệnh viện, xin quý Cha thông báo cho giáo dân của mình cần phải lo cho bệnh nhân được lãnh bí tích xức dầu trước tại giáo xứ hay Giáo họ rồi mới chuyển đến bệnh viện.
Trong trường hợp khẩn, bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện, xin liên hệ với một trong hai Cha tuyên úy bệnh viện ở Đăk Lăk theo số điện thoại sau:
1. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Phương
ĐT: 097 981 2553
2. Cha An-tôn Nguyễn Thọ
ĐT: 091 330 6706
Kính chúc Cha Tổng, quý Cha và quý Vị được bình an, sức khỏe và tràn đầy ơn thánh Chúa.
Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, ngày 19 tháng 11 năm 2024
VP. Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột.
Lm. Giuse Nguyễn Quang Diệu

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trực tuyến: THÁNH LỄ TIỆC LY
Giờ Thánh – hơi thở của linh hồn
SNTM Chúa Nhật Lễ Phục Sinh -Năm A
CN PHỤC SINH A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Từ “hiện trường ký ức” của một học trò
Ý cầu nguyện của ĐTC tháng 4
Tiếp kiến chung 1/4/2026
Một giờ với Chúa
Thánh Lễ Làm Phép Dầu 2026
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Chân dung Người Tôi Trung
Người Thầy và Bài Ca Khiêm Hạ
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN THÁNH
SNTM Thứ Năm Tuần Thánh -Năm A
Hình bóng cha Augustinô trong ký ức