Các nhà truyền giáo Hàn Quốc ở Peru
- Thứ tư - 22/10/2025 06:09
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Các nhà truyền giáo Hàn Quốc ở vùng núi Cusco của Peru
Ngày nay, nhiều Kitô hữu trên thế giới, cả giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đang đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu ra đi loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới, trong đó có hững linh mục Hàn Quốc âm thầm gieo hạt giống đức tin nơi vùng núi Andes.
“Khi chơi bóng với bọn trẻ ở độ cao 4.000 mét, tôi nhận ra rằng làm nhà truyền giáo cũng là học cách đo giới hạn thể lý của chính mình”. Câu nói ấy của linh mục người Hàn Quốc Micae Kim, thuộc Tổng Giáo phận Gwangju, tóm gọn tinh thần và kinh nghiệm truyền giáo của ngài trong mùa hè tại vùng Quehue, miền núi Cusco của Peru. Sau thời gian phục vụ, cha Kim trở lại Roma để tiếp tục việc học, mang theo trong tim hình ảnh những ngôi làng nghèo, những con đường đất gập ghềnh, và nụ cười của trẻ em miền Andes – nơi Tin Mừng được gieo bằng sự kiên nhẫn và tình thương.
Hiện nay, có ba linh mục Hàn Quốc đang phục vụ tại ba giáo xứ và hơn bảy mươi cộng đoàn rải rác trong vùng núi Cusco, một khu vực nổi tiếng với tàn tích của đế chế Inca và kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha. Trong đó, Cha Phanxicô đến từ đảo Jeju đang cộng tác với Hội Truyền giáo Thánh Colomban trong công tác mục vụ tại giáo xứ Quehue, thuộc giáo phận Sicuani. Ngài kể rằng ước mơ truyền giáo của mình nảy sinh khi còn là chủng sinh thực tập tại Campuchia. Trong năm ấy, ngài sống cùng các linh mục và tu sĩ Dòng Tên, chứng kiến họ dấn thân sống và yêu thương chân thành giữa người dân địa phương, và từ đó ước mong trở thành nhà truyền giáo lớn dần lên trong lòng. Sau bốn năm ở Peru, cha Phanxicô đã làm quen với thực tế của nhiều giáo xứ trong vùng, học được cách hòa nhập với văn hóa bản địa và sống đức tin giữa những người nghèo.
Theo báo The Catholic Times, tờ báo Công giáo lâu đời nhất Hàn Quốc được thành lập cách đây 44 năm, vào ngày 11/10/1981, bốn linh mục Hàn Quốc đầu tiên đã được gửi đi truyền giáo tại Guinea. Đó là lần đầu tiên trong 200 năm lịch sử Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, các linh mục được sai đi thi hành sứ vụ ở nước ngoài. Đây là bước ngoặt mang tính lịch sử, xuất phát từ tầm nhìn của Đức cha Choi Jae-seon, người sáng lập Hội Truyền giáo Hàn Quốc. Sau thời gian nghỉ hưu tại Đức, ngài được Đức Hồng y Stefano Kim và Bộ Truyền giáo vào thời đó mời đảm nhận việc thành lập cơ cấu truyền giáo quốc gia. Đức cha Choi tin rằng Giáo hội Hàn Quốc, sau khi nhận được sự trợ giúp to lớn của các nhà truyền giáo ngoại quốc, cũng phải đóng góp ngược lại cho Giáo hội hoàn vũ bằng cách sai người đi loan báo Tin Mừng. Nhờ vậy, tinh thần truyền giáo đã bén rễ và lớn mạnh trong lòng Giáo hội Hàn Quốc, mở ra một kỷ nguyên mới cho các nhà truyền giáo Á châu.
Ngày nay, cùng với hai linh mục thuộc diện “Hồng ân Đức tin” từ Giáo phận Suwon – cha Enrico Cha và cha Atanasio Sung – các nhà truyền giáo Hàn Quốc tiếp tục công việc mục vụ tại nhiều cộng đoàn miền núi, nơi điều kiện vật chất còn thiếu thốn. Đường xá gập ghềnh, phương tiện giao thông khó khăn, điện và nước sinh hoạt không ổn định, các dịch vụ y tế và giáo dục hạn chế. Trong hoàn cảnh ấy, họ tập trung vào việc cử hành phụng vụ, ban các bí tích, chăm sóc ơn gọi và khơi dậy lòng khao khát tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Cha Phanxicô chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là giúp người dân ý thức rằng họ là một phần của cộng đoàn đức tin”.
Đối với các linh mục Hàn Quốc, Giáo hội tại Peru mang đậm nét văn hóa dân gian. Người dân thường đến nhà thờ trong các dịp lễ lớn hoặc sự kiện cộng đồng, chứ ít gắn bó thường xuyên với sinh hoạt giáo xứ. Tuy nhiên, lòng sùng kính Đức Mẹ và các thánh của họ lại rất mạnh mẽ, thể hiện trong các đoàn rước, kinh nguyện và các hình thức đạo đức bình dân. Chính nơi đó, các nhà truyền giáo nhận ra rằng việc truyền giáo không chỉ là dạy dỗ hay giảng thuyết, mà là chia sẻ và đồng hành, để Tin Mừng hòa vào đời sống của dân địa phương.
Cha Micae Kim nhận định rằng, dù không cố ý truyền bá văn hóa Hàn Quốc, sự hiện diện của các linh mục Hàn Quốc vẫn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa tự nhiên và chân thành. Đôi khi là qua một bữa cơm có món ăn truyền thống Hàn Quốc, đôi khi là qua sự hiếu khách của người dân Peru. Những cuộc gặp gỡ ấy trở thành cầu nối giữa hai dân tộc, giúp người dân cảm nhận được tình huynh đệ trong cùng một đức tin. Ngoài ra, các linh mục còn cử hành Thánh lễ bằng tiếng Quechua – ngôn ngữ bản địa của người dân vùng Andes. Bản dịch phụng vụ này hiện đang được Tòa Thánh xem xét để phê chuẩn. Sự hội nhập ngôn ngữ ấy cho thấy nỗ lực thực sự của các nhà truyền giáo trong việc đem Tin Mừng đến gần hơn với tâm hồn người bản địa.
Văn hóa ở đây được xây dựng quanh gia đình và cộng đồng. Nhiều giá trị tập thể chiếm ưu thế hơn so với đời sống đức tin cá nhân. Vì thế, các linh mục Hàn Quốc tập trung làm việc trong bối cảnh đó, coi cộng đoàn là trung tâm của việc truyền giáo. Họ mang đến tinh thần “linh đạo tử đạo” vốn là di sản thiêng liêng của Giáo hội Hàn Quốc – một linh đạo nhấn mạnh sự trung tín, lòng can đảm và tình yêu đến cùng dành cho Thiên Chúa. Chính lòng tin kiên vững ấy giúp họ đứng vững giữa khó khăn, như một cây đèn nhỏ trong đêm tối.
Tháng Mười ở Peru được gọi là “Tháng của Chúa Giêsu các phép lạ”, hay “Tháng tím”, khi toàn quốc cử hành lễ kính Señor de los Milagros (Chúa của các phép lạ). Tại đền thánh Pachacamilla ở Lima, bức họa Chúa chịu nạn – tác phẩm duy nhất còn nguyên vẹn sau trận động đất năm 1655 – được rước đi khắp các phố vào ngày 18, 19 và 28/10. Hàng triệu tín hữu tham dự, cầu xin ơn chữa lành và bình an. Các linh mục Hàn Quốc cũng hòa vào dòng người ấy, mang theo niềm xác tín rằng đức tin vượt qua mọi biên giới ngôn ngữ và văn hóa.
Dù phải đối mặt với thiếu thốn, cô đơn và thử thách thể lý, các nhà truyền giáo Hàn Quốc vẫn coi sứ vụ nơi vùng cao Andes là ân huệ. Họ không chỉ đem Tin Mừng đến cho người dân, họ còn học được sự khiêm nhường và lòng kiên nhẫn nơi những người nghèo mà họ phục vụ. Cha Micae Kim chia sẻ: “Khi sống giữa người nghèo và chia sẻ nỗi vất vả của họ, tôi hiểu rằng loan báo Tin Mừng không phải chỉ bằng lời nói, mà trước hết bằng sự hiện diện yêu thương và âm thầm”.
Từ những ngôi làng nhỏ nằm giữa mây trời vùng Cusco, các nhà truyền giáo Hàn Quốc tiếp tục nối dài con đường đức tin mà Giáo hội quê hương họ đã khởi đầu hơn bốn thập niên trước. Như hạt giống được gieo trên đất mới, họ đang âm thầm cống hiến phần đời mình để trao lại cho thế giới món quà quý giá mà Giáo hội Hàn Quốc từng nhận lãnh: đức tin sống động, được tôi luyện trong thử thách, và được chia sẻ bằng cả trái tim.
Vatican News