Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.net


Lớp Vô Nhiễm LBT mừng Sinh nhật Đức Mẹ

Thánh lễ do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế tại Nhà Tĩnh nguyện Giáo xứ Châu Sơn vào lúc 10g00 ngày 10.9.2026.

Lớp Vô Nhiễm LBT mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ

LBT 100926a

 

Trong tâm tình Mùa Thu ân sủng, Lớp Vô Nhiễm LBT tổ chức họp mặt mừng sinh nhật Đức Mẹ, mừng kỷ niệm 58 năm ngày khai giảng đầu tiên của Chủng viện Lê Bảo Tịnh. Đây là một truyền thống tốt đẹp, là dịp để các thành viên Lớp Vô Nhiễm bày tỏ lòng hiếu thảo đối với Người Mẹ kính yêu của Giáo hội và của mỗi Kitô hữu.

Thánh lễ do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế tại Nhà Tĩnh nguyện Giáo xứ Châu Sơn vào lúc 10g00 ngày 10.9.2026. Hiện diện hiệp dâng Thánh lễ với các thành viên Lớp Vô Nhiễm, còn có Ban Đại Diện GĐ-LBT và khách mời.

 

Mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ, Cha chủ tế mời gọi mừng kính Mẹ Maria trong ân sủng Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm. Chúng ta là con của một người Mẹ tuyệt vời, là con của một người Mẹ luôn luôn yêu thương chiều chuộng mỗi người chúng ta, nếu chúng ta muốn đến với Mẹ.

Trong Thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân Chúa đã ban cho từng người, cho từng gia đình, nhất là cho Lớp Vô Nhiễm chúng ta. Đồng thời, xin Chúa ban bình an để tất cả mọi người an tâm sống, biết chia sẻ, biết yêu thương, biết theo Chúa như Mẹ. Xin Chúa nâng đỡ mỗi người để chúng ta sống ở trong tình yêu của Chúa qua Mẹ Maria.

Sau các Bài đọc, Cha Giuse chia sẻ: Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy một điểm cốt lõi: Thiên Chúa đã yêu thương con người. Ngài chuẩn bị mọi sự cho chúng ta, và chuẩn bị một cách đặc biệt qua Đức Maria để Con Thiên Chúa đến với nhân loại.

Kế hoạch của Ngài trải dài suốt chiều dài lịch sử cứu độ, có thể kể từ thời tổ phụ Áp-ra-ham. Mọi sự Thiên Chúa làm đều vì con người. Ngài chọn một dân riêng làm dân của Ngài. Qua dòng lịch sử, Ngài luôn phán dạy và chuẩn bị cho chương trình cứu độ ấy.

Qua mẫu gương của Đức Maria, Mẹ đã mau mắn thưa hai tiếng “Xin Vâng” để đáp trả lại tình thương của Thiên Chúa. Mẹ tin tưởng vào sự thành toàn của lời hứa, dẫu cho hành trình phía trước có nhiều điều chưa thể hiểu hết và đầy rẫy những gian nan.

Mỗi người chúng ta, trong chương trình cứu độ của Ngài, cũng được mời gọi cộng tác vào công trình ấy. Trong cuộc sống thường ngày, liệu chúng ta có dám thưa “Xin Vâng” như Đức Mẹ?

Qua Lời Chúa hôm nay, mỗi anh chị em được mời gọi nhìn lại cuộc sống của mình. Hãy nhìn lại những sai sót, khuyết điểm để sửa đổi. Chúa muốn chúng ta hoán cải, biết sẻ chia và sống đẹp lòng Ngài hơn. Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng chương trình cứu độ cho chúng ta, phần còn lại là chúng ta có sẵn sàng đón nhận và thực hành hay không…

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui tươi mới, quyết tâm noi gương Mẹ Maria luôn biết lắng nghe và thi hành ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Sau lễ, tất cả được mời dùng cơm trưa tại nhà anh chị Điệp Liễu.

Trong phần nghị sự, anh Hoàng Công Nga đưa ra chương trình thực hiện Tập San mừng kỷ niệm 60 năm ngày khai giảng đầu tiên của Chủng viện Lê Bảo Tịnh, mừng “60 năm cuộc đời”. Ước mong, nhờ Mẹ Maria, mọi sự được thành toàn trong ân sủng.

 

 

 

 

 


VIDEO: Lớp Vô Nhiễm mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ

HÌNH ẢNH

Ghi chép của Vũ Đình Bình

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây