Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.net


Đức tin có cần thiết cho thế giới ngày nay không?

Đức tin Kitô giáo không xuất hiện để cạnh tranh với khoa học hay thay thế lý trí.
Đức tin có cần thiết cho thế giới ngày nay không?

Đức tin có cần thiết cho thế giới ngày nay không?

 

 

Đây không chỉ là câu hỏi của Timothy Egan trong A Pilgrimage to Eternity, mà còn là câu hỏi của cả nền văn minh hôm nay. 

Chúng ta đang sống trong một thời đại chưa bao giờ con người có nhiều tri thức, nhiều công nghệ và nhiều tự do như thế. Thế nhưng, cũng chưa bao giờ người ta lại cảm thấy cô đơn, bất an và lạc hướng đến vậy. Khi trí tuệ nhân tạo có thể trả lời nhiều câu hỏi, mạng xã hội có thể kết nối hàng tỷ người, và khoa học có thể kéo dài tuổi thọ, thì một câu hỏi căn bản vẫn còn đó: Con người sống để làm gì?

Đức tin Kitô giáo không xuất hiện để cạnh tranh với khoa học hay thay thế lý trí. Đức tin trả lời một loại câu hỏi mà khoa học không thể trả lời: Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi được yêu thương bởi ai? Và cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?

Thế kỷ XXI chứng kiến nhiều thành tựu chưa từng có, nhưng cũng đối diện với những khủng hoảng sâu sắc: khủng hoảng căn tính, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng ý nghĩa và khủng hoảng hy vọng. Con người có thể chinh phục không gian, nhưng lại không làm chủ được lòng mình. Có thể kết nối với cả thế giới, nhưng lại đánh mất khả năng gặp gỡ chính mình và gặp gỡ Thiên Chúa.

Chính trong bối cảnh ấy, đức tin Kitô giáo không trở nên lỗi thời, nhưng càng trở nên cần thiết hơn. Đức tin không chỉ trao cho con người một hệ thống luân lý, mà trước hết trao ban một Đấng để tin. Như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã viết: "Khởi đầu đời sống Kitô hữu không phải là một quyết định luân lý hay một ý tưởng cao đẹp, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một Ngôi Vị." Khi gặp Đức Kitô, con người khám phá ra mình không phải là sản phẩm của ngẫu nhiên, nhưng là người con được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi bước vào sự sống đời đời.

Vì thế, câu hỏi của thế kỷ XXI không phải là: "Thiên Chúa còn hiện hữu không?" nhưng là: "Nếu không có Thiên Chúa, con người sẽ đặt nền tảng cho phẩm giá, hy vọng và tình yêu ở đâu?" Một nền văn minh có thể rất giàu có, rất văn minh và rất hiện đại, nhưng nếu đánh mất ý nghĩa tối hậu của đời người, thì vẫn có thể trở nên trống rỗng.

Đức tin Kitô giáo vì thế không phải là tàn tích của quá khứ, mà là lời mời gọi hướng về tương lai. Nó nhắc con người rằng mình không chỉ đang đi qua cuộc đời, nhưng đang hành hương về cõi vĩnh hằng. Mọi thành công, thất bại, niềm vui hay đau khổ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong viễn tượng của sự sống đời đời. Đó là điều mà không một tiến bộ kỹ thuật nào có thể thay thế.

Có lẽ vì thế, sau cuộc hành hương từ Canterbury đến Rôma, Timothy Egan nhận ra rằng điều ông tìm kiếm không chỉ là những nhà thờ cổ kính hay những trang sử của Kitô giáo, nhưng là một chân lý vẫn còn nguyên giá trị hôm nay: con người không thể sống nếu không có hy vọng, và hy vọng đích thực chỉ được tìm thấy nơi Đấng đã chiến thắng sự chết. Khi ấy, đức tin không còn là một di sản phải gìn giữ, nhưng trở thành con đường để con người thế kỷ XXI tìm lại chính mình và khám phá ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây