Ngỡ ngàng
- Thứ năm - 20/02/2020 22:02
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cho tôi ngỏ với sao đêm!
Rằng tôi đã thật say mê em rồi...
Rằng tôi đã thật say mê em rồi...

NGỠ NGÀNG!!!
Em hứa đến với anh
Vào buổi chiều im lặng.
Thế mà anh tưởng rằng
Chỉ là giấc mộng thôi!!!
***
Em đã đến thật rồi,
Cho anh đây bồi hồi!
Không còn là mộng mơ
Đẹp như thể bài thơ...
***
Kề vai anh sánh bước
Nét "mi nhon" mỉm cười.
Với anh một lời nói:
Buồn lắm hả... người ơi!!!
***
Cho tôi giấc ngủ đêm dài
Cho tôi mộng thấy gót hài nhẹ bên.
Cho tôi ngỏ với sao đêm!
Rằng tôi đã thật say mê em rồi...
***
Sao về nhớ lấy lời tôi!
(huandung)
Vào buổi chiều im lặng.
Thế mà anh tưởng rằng
Chỉ là giấc mộng thôi!!!
***
Em đã đến thật rồi,
Cho anh đây bồi hồi!
Không còn là mộng mơ
Đẹp như thể bài thơ...
***
Kề vai anh sánh bước
Nét "mi nhon" mỉm cười.
Với anh một lời nói:
Buồn lắm hả... người ơi!!!
***
Cho tôi giấc ngủ đêm dài
Cho tôi mộng thấy gót hài nhẹ bên.
Cho tôi ngỏ với sao đêm!
Rằng tôi đã thật say mê em rồi...
***
Sao về nhớ lấy lời tôi!
(huandung)