Thánh lễ Tạ ơn - Kỷ niệm 2 năm Giám Mục

Thứ bảy - 22/08/2026 23:03 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   20
Trong tâm tình tri ân cảm tạ, vào lúc 17g30 ngày 22.8.2026, Đức Cha Giáo Phận cử hành trọng thể Thánh lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Chính Tòa.

Thánh lễ Tạ ơn Kỷ niệm 2 năm Giám Mục của Đức Cha Giáo Phận

BMT 220826a

 

“Việc Chúa làm cho ta thật vĩ đại, ta thấy mình chan chứa niềm vui”. (Thánh vịnh 125).

Cách đây 2 năm, ngày 22 tháng 8 năm 2024, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc được Tấn phong Giám Mục Chính Tòa Giáo phận Ban Mê Thuột.

Trong tâm tình tri ân cảm tạ, vào lúc 17g30 ngày 22.8.2026, Đức Cha Giáo Phận cử hành trọng thể Thánh lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Chính Tòa. Đồng tế với ngài có cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Tổng Đại diện, cùng quý Cha quản hạt, quý Cha trong giáo phận. Về hiệp dâng Thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân của Đức Cha và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.


 

 


Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Giáo Phận nói: “Hôm nay, cùng với các Cha đồng tế và cộng đoàn Dân Chúa, chúng ta quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa để một lần nữa tạ ơn Chúa về thánh chức Giám mục. Đây là một hồng ân vô cùng to lớn mà Thiên Chúa trao ban cho con người, bao phủ bởi tình thương và cả lòng thương xót.

Vì vậy, trong tâm tình của Thánh lễ tạ ơn này, xin cộng đoàn cùng với con dâng lời tạ ơn Chúa về hồng ân cao quý này; đồng thời cũng xin lỗi Chúa về tất cả những gì thiếu sót trong hành trình hai năm của đời sống mục tử, để rồi trong hành trình phía trước, mỗi người chúng ta tiếp tục can đảm bước tới trong tình yêu và hy vọng”.


Video: Bài giảng Thánh lễ Tạ ơn


 


Sau các Bài Đọc, Đức Cha Giáo Phận chia sẻ: “Đại hội FABC Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành một nhịp cầu và người xây cộng đồng. Làm sao để chúng ta bắc một nhịp cầu cho người khác đến với Đức Giêsu, nếu không biết chân dung đích thực về Đức Giêsu.

Đức Giêsu, Ngài là ai? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Vì chúng ta thấy trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu chương 16, Chúa Giêsu hỏi các Tông đồ về dư luận nói về Ngài. Có người cho rằng Ngài là một tiên tri sống lại, có người cho rằng là Êlia, có người lại cho rằng là Gioan Tẩy Giả. Nhưng khi Chúa Giêsu đặt câu hỏi cho các môn đệ: “Còn anh em, anh em trả lời cho Thầy biết anh em nghĩ gì về Thầy?”.

Câu hỏi “Anh em bảo Thầy là ai?” không chỉ dành cho các môn đệ, mà Ngài đang hỏi từng người chúng ta. Và chúng ta có trách nhiệm trả lời cho nhân thế ngày hôm nay Đức Giêsu là ai qua cung cách sống của chúng ta. Đây là câu trả lời mà chúng ta phải trả lời bằng chính đời sống của mình, vì chúng ta được mời gọi trở thành họa ảnh của Đức Giêsu trong cuộc sống thường ngày.

Chúa Giêsu nói: “Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”, là “Hội Thánh của Thầy” chứ không phải “Hội Thánh của con”. Vì vậy, trong tư cách là Giám mục của giáo phận, thì giáo phận này là giáo phận của Đức Kitô, và người Giám mục – người mục tử – chỉ là người chăm sóc nhân danh Đức Kitô.

Mỗi gia đình là một “Hội Thánh tại gia”. Chúng ta đừng nghĩ chỉ có Giám mục, Linh mục mới là mục tử, mà mỗi người trong gia đình chúng ta đều là mục tử: cha mẹ chăm sóc đoàn con là mục tử, và mỗi gia đình là một Hội Thánh tại gia. Mà Hội Thánh này cũng là Hội Thánh của Đức Kitô. Chính vì vậy, chúng ta được mời gọi sống tinh thần của Đức Kitô, sống tinh thần yêu thương phục vụ của Đức Kitô.

Thưa ông bà anh chị em, nhìn lại chặng đường hai năm qua trong vai trò là mục tử của giáo phận, tôi cảm nhận rằng chỉ có Chúa mới làm nên những điều kỳ diệu vượt ngoài sự tưởng tượng của con người. Nơi bản thân người Giám mục vẫn còn đó bản tính tự nhiên của con người bị chấn thương bởi tội nguyên tổ, cho nên vẫn đầy những yếu đuối, bất toàn. Vì thế, rất cần sự nâng đỡ của cộng đoàn trong sự cộng tác và nhất là lời cầu nguyện, để có thể hoàn thành một sứ mạng vượt khỏi khả năng và sức lực của chính bản thân. Xin ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, để chúng ta cũng biết khiêm tốn và làm tròn vai trong thiên chức mục tử của mình, để cùng nhau xây dựng một Giáo hội hiệp hành như Chúa mong muốn”.

 

Trước khi kết lễ, ông Phó Chủ tịch HĐGX Thánh Tâm, thay lời cộng đoàn dân Chúa, tri ân và chúc mừng kỷ niệm hai năm hồng phúc của Đức Cha Giáo phận: “Hai năm với biết bao tâm huyết, hy sinh và tình yêu mục tử của Đức Cha đã dành cho đoàn chiên trong giáo phận chúng con, từ những công việc thường nhật, những trăn trở lo cho giáo phận phát triển về đời sống đức tin, đến sự chia sẻ và gần gũi với cộng đoàn. Hai năm hồng ân, Đức Cha được đầy tình yêu của Thiên Chúa, Chúa đã ban cho Đức Cha ơn khôn ngoan để chèo lái con thuyền giáo phận theo tinh thần hiệp hành.

Nguyện xin Thiên Chúa ban dồi dào sức khỏe để Đức Cha được sống vui, sống khỏe, tràn đầy hạnh phúc, có Chúa cùng đồng hành trên con đường tận hiến, trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước”.

 

Đáp từ, Đức Cha Giáo phận nói: “Trải qua 730 ngày vừa qua đối với giáo phận là một chuỗi ngày hồng phúc. Bởi vì nhìn lại một chặng đường đã đi qua mới thấy được dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa luôn đong đầy.

Xin cảm ơn Cha Tổng Đại diện, quý Cha hạt và tất cả quý Cha là những người cộng tác đắc lực với con trong hành trình thi hành sứ vụ.

Cảm ơn quý Tu sĩ nam nữ là những người âm thầm trên cánh đồng truyền giáo của miền Ban Mê Thuột này, làm cho tình yêu Chúa được nở hoa qua sự hiện diện âm thầm, lặng lẽ nhưng sống động và hữu hiệu của quý Tu sĩ nam nữ.

Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em đã âm thầm cầu nguyện và cộng tác với con trong sứ vụ mục tử.

Và chắc chắn là trong hành trình 730 ngày qua, trong tư cách là người mục tử nhưng vẫn mang bản tính của một con người, không thể tránh khỏi những lỗi lầm, thiếu sót trong khi thi hành sứ vụ mục tử và vai trò của mình. Xin Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Tu sĩ thương bỏ qua để chúng ta tiếp tục cộng tác với nhau, đưa Giáo phận tiến về phía trước được thăng tiến, trở nên một Giáo hội hiệp hành, để cánh đồng truyền giáo có nhiều người đón nhận Tin Mừng cứu độ.

 

 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở nên những tảng đã sống động nhờ việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc đời, để chúng con chung sức giữ gìn, phát huy và xây dựng Hội Thánh ngày càng tốt đẹp hơn.

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Video: Thánh lễ Tạ ơn - Kỷ niệm 2 năm Giám Mục

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây