Chào thăm anh em LBT

Tôi run quá, vì lần đầu tiên nói chuyện với anh em trên mạng

Chào thăm anh em LBT

CHÀO THĂM ANH EM LÊ BẢO TỊNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI

[27.05.2006 00:10]

Chào anh em Lê Bảo Tịnh trên khắp thế giới,

Hôm nay, hai anh Huấn và Lương đến thăm tôi tại Nhà Giáo Lý Giáo Phận, chúng tôi trao đổi với nhau nhiều vấn đề về Giáo Phận và anh em LBT. Hai anh có giới thiệu với tôi về trang Web LBT, tập cho tôi vào trang Web, rồi bắt tôi phải có lời tự giới thiệu mình với anh em. Tôi run quá, vì lần đầu tiên nói chuyện với anh em trên mạng, lại thấy có những bài viết nữa của anh em. Tôi cũng tạm hứa với hai anh là, mình sẽ có đóng góp cho gia đình LBT sau này.

Thôi xin tạm ngưng, vì hai anh dòm ngó quá, run lắm, mất tự nhiên, cho dù làm Linh Mục đã gần 37 năm rồi, đứng trước nhiều cử tọa đông người.

Mến chúc tất cả các bạn mọi điều hạnh phúc nhất mà Chúa quyền năng có thể ban cho các bạn, nhất là ơn yêu mến Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Gửi lời chào Cha Giáo Trần Xuân Lãm, lâu lắm không được diện kiến Cha, mình nhớ lại tiếng trống ra quân của cha xưa ở sân chơi Lê Bảo Tịnh, nay trông cha ngon độ quá, như Tân Linh Mục vậy!

Chào,

Thế Phan Nguyễn Văn Ðậu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây