Chút tâm tình gửi về

Đồng hồ thời gian đang nhích dần đến cột mốc 45 Năm Chủng Viện Lê Bảo Tịnh.

Chút tâm tình gửi về

Chút tâm tình gửi về
[20.07.2013 16:46]
Thưa quý Cha và anh em,
 
Đồng hồ thời gian đang nhích dần đến cột mốc 45 Năm Chủng Viện Lê Bảo Tịnh. Khắp mọi ngả đường trên quê nhà cũng như nơi hải ngoại, anh em đã và đang chuẩn bị cho ngày về họp mặt có một không hai này.
 
45 năm, một chặng đường tương đối dài trong đời một người.
45 năm, cộng lại từ những cuộc đời riêng biệt của tất cả anh em LBT, là một con đường rất dài, có khi bất tận...
45 năm, như chủ đề anh em đã gợi ra, là một hành trình ân sủng Về Nguồn để cảm tạ và tri ân, vì Tất Cả Là Hồng Ân.
45 năm, nhìn lại để cảm tạ Thiên Chúa đã dìu dắt chúng con trong từng bước nhỏ.
45 năm, trở về để tri ân quý Đức Cha, quý Cha giáo, đã khuất bóng hay đang còn hiện diện với chúng con hôm nay, đã một thời miệt mài dạy dỗ chúng con nên người, với những thành quả đạo, đời, đang sống và phục vụ giữa lòng Giáo hội.
45 năm, một cơ hội tuyệt vời để cùng ngồi lại chia sẻ, lắng nghe, cảm thông và cám ơn nhau vì sự hiện diện đáng yêu trong đời...

Thật không may, một số anh em phương xa như chúng con không có điều kiện để cùng lên đường chung bước với anh em làm cuộc hành hương Về Nguồn này. Thật tiếc! Tuy nhiên, từ nơi xa xôi, chúng con, những cánh chim xa bầy, vẫn luôn hướng lòng về Quê Nhà, về Giáo Phận Mẹ, về cái nôi Chủng viện Lê Bảo Tịnh năm xưa, và rất đặc biệt, về Ngày Hồng Phúc 45 năm LBT này. 
 
Vỗ cánh tâm tình, chúng con xin được liên kết bằng lời cầu nguyện và bằng tấm lòng hiệp thông với toàn gia đình Lê Bảo Tịnh trong ngày hội lớn đang đến đây. 
 
Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý Đức Cha, quý Cha giáo, quý Soeurs, quý Ân nhân và toàn thể anh chị em nhà Lê Bảo Tịnh, hiện diện cũng như vắng mặt, được mưa hồng ân tuôn đổ và sức khỏe tràn đầy. 
 
Cũng xin Chúa chúc lành cho ngày Về Nguồn này được thắm thiết tình huynh đệ và mọi điều thành công tốt đẹp, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh.
 
Chút tâm tình gửi về...
 
Thân kính,
Simon Nguyễn Văn Khôi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây