Giỗ 1 năm Đức Cha Trực

Đẹp làm sao, hình ảnh những người con quây quần bên phần mộ Thầy mình

Giỗ 1 năm Đức Cha Trực

Cảm nghiệm nhân ngày giỗ 1 năm Đức Cha Cố Giuse Trịnh Chính Trực

[25.09.2012 11:07]

Những môn sinh Lê Bảo Tịnh từ khắp mọi miền đất nước, hôm nay, 24.9.2012, lại trở về ngôi nhà chung Tòa Giám Mục Banmêthuột, họp nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện và tưởng nhớ Đức Cha Cố Giuse Trịnh Chính Trực, người Thầy kính yêu nhân ngày giỗ giáp năm.

Đúng như cảm nghiệm của cha Phêrô Trương Văn Khoa trong bài giảng lễ: Đức Cha Cố Giuse là người của Thiên Chúa, người của Giáo Hội, là một người Thầy, một người Cha, một Giám mục sống giữa chúng ta qua nhiều giai đoạn; Từ một linh mục quản xứ đến trách nhiệm làm Cha chính Giáo phận (tổng đại diện), Giám đốc Chủng viện, Giám mục phó rồi Giám mục chánh tòa, cho đến khi nghỉ hưu, đau bệnh nằm tại Toà giám mục và qua đời, ngài luôn thể hiện tinh thần yêu thương phục vụ gần gũi, thân thương trong sự đơn sơ trung thực như chính khẩu hiệu Giám mục của ngài: Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót. (Eph 2,4).

Nhớ lại cũng vào ngày này năm ngoái, trời mưa tầm tã, hàng cây dọc lối đi trong Toà giám mục rũ lá như cảm nhận được sự mất mát quá lớn của Giáo phận, như cảm thông chia sẻ nỗi niềm với những người con trước sự ra đi vĩnh viễn của Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, người cha nhân ái. Ngày hôm nay, trời nắng đẹp, hoa lá trong Toà giám mục như reo vui, chào đón bước chân những người con, môn sinh Lê Bảo Tịnh trở về viếng mộ ân sư, dâng Thánh lễ cầu nguyện, tưởng nhớ người Thầy, người Cha suốt một đời yêu thương, tận tụy với đoàn con.

Đẹp làm sao, hình ảnh những người con quây quần bên phần mộ Thầy mình, dâng lên những nén hương trầm tưởng nhớ, tri ân công ơn dưỡng dục. “ĐẾN MÀ XEM”; “Come and see” (Jn 1:39) Vâng, hãy đến mà xem vì không bút mực nào tả xiết, không máy móc hiện đại nào ghi được trọn vẹn tâm tình…

“ĐẾN MÀ XEM” (Jn 1:39) là lời Chúa Giêsu mời gọi ông Anrê khi xưa. Và ông “đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”. (Jn 1:39)

“ĐẾN MÀ XEM” là lời cha GB. Nguyễn Đình Lượng, kêu gọi hết tất thảy mọi người, kể cả các con, các cháu thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3 và cả những người mới quen biết, hãy đến với ngày họp mặt Gia đình Lê Bảo Tịnh 2013, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập chủng viện.

“ĐẾN MÀ XEM” cũng là cảm nghiệm của riêng tôi nhân ngày giỗ 1 năm Đức Cha Cố Giuse Trịnh Chính Trực. Hãy ĐẾN MÀ XEM những ân nghĩa sâu đậm của học trò đối với người thầy, những vòng tay thân ái bạn bè lâu ngày gặp lại nhau, những tâm tình yêu thương gắn kết trong đức ái như Thánh Phaolô đã dạy: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy”(Rm 13,8-10).

Vũ Đình Bình
 

Xin mời xem hình ảnh
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây