Giỗ 3 năm ĐC Đức

Thế là Cha đã rời bỏ chúng con vừa tròn 3 năm. Cha đã vâng theo tiếng Chúa gọi để về quê hương thật trên Thiên Đàng.

Giỗ 3 năm ĐC Đức

ĐC Đức 3n

Lễ Giỗ 3 năm Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức

Written by Super User. Posted in TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thế là Cha đã rời bỏ chúng con vừa tròn 3 năm. Cha đã vâng theo tiếng Chúa gọi để về quê hương thật trên Thiên Đàng.

Theo lẽ thường, hôm nay là Lễ mãn tang Cha. Nhưng với chúng con, những người con Lê Bảo Tịnh, những học trò nhỏ của Cha thì không có ngày mãn tang. Bởi, lúc nào chúng con cũng thấy như Cha đang ở bên vậy. Cha vẫn đang hiện diện, vẫn đang đồng hành với chúng con mọi lúc, mọi nơi trong đời sống hằng ngày của chúng con.

Như hôm qua, trong Thánh lễ cầu nguyện tại Nhà thờ Giáo xứ Chi Lăng, Cha vẫn đang “sống” với chúng con. Chúng con như đang nghe lại từng bài giảng, từng câu nói, từng lời khuyên dạy của Cha. Chúng con như đang thấy rõ ánh mắt yêu thương, cử chỉ thân mật của Cha,… Chúng con nhớ lại những lần được cùng Cha đi du ngoạn, cùng Cha lao động, cùng Cha chế tạo ra những vật dụng rất nhỏ nhưng thiết thực cho đời sống.

Sau năm 75, cuộc sống rất khó khăn, Cha chỉ vẽ cho chúng con biết sống lạc quan, sống tích cực, sống kiên nhẫn, sống hòa hoãn với anh em, sống vì Giáo Hội, biết cảm tạ ơn Chúa và biết sống để đạt tới con người mới.

Sáng nay, tại Nhà Nguyện Tòa Giám mục, trong Thánh lễ cầu nguyện do Đức Cha Vinh Sơn chủ tế và rất nhiều linh mục đồng tế, chúng con lại thấy rõ hình bóng Cha. Nhất là qua bài chia sẻ của Cha giáo Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, người cùng thời với Cha, cuộc đời Cha lại càng đậm nét. Cuộc đời Cha trải dài từ khi là giáo sư Chủng viện Lê Bảo Tịnh đến 5 năm Giám mục Chính tòa, rồi thời gian bệnh tật về thể xác, đau đớn về tâm hồn làm nên một đời giám mục không trọn. Như ý tưởng trong Sách Isaia: “Tôi có nói: chẳng còn được thấy Ðức Chúa ở trên cõi dương gian, hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế. Nhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử. Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.” Cha Stêphanô còn nhấn mạnh: Làm sao trọn cho được!? Như Chúa Giêsu, Ngài đã dành phần cho Chúa Thánh Thần, dành phần cho các Tông Đồ, dành phần cho mỗi người chúng ta trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, trong công trình cứu độ của Đức Kitô, trong lịch sử của Giáo Hội, trong cuộc đời của Đức Cha cố Giuse và cuộc đời mỗi người chúng ta.

Kết lễ, Đức Cha Vinh Sơn, Đức Ông Đa Minh, Quý Cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa vây quanh mộ Cha trong khói hương nghi ngút, trong nắng ấm ban mai tươi hồng rực rỡ, chúng con lại thấy rõ Cha hơn. Cha đã đạt tới con người mới: Con người của Lạc Quan, Tích Cực và Kiên Nhẫn. Cha chính là bài học lớn cho cuộc đời chúng con.

Xin mời nghe bài giảng TẠI ĐÂY

Xin xem hình ảnh TẠI ĐÂY

Vũ Đình Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây