Miền BMT Giỗ Tổ

Thật là tuyệt vời! Những ai tham dự Lễ Giỗ Thánh tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh hôm nay đều cảm nhận được điều đó.

Miền BMT Giỗ Tổ

GĐ LBT MIỀN BANMÊTHUỘT: LỄ GIỖ THÁNH TỔ PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH – 2013.
[08.04.2013 07:32]

Cứ gần đến ngày 6.4, mọi thành viên trong Đại gia đình Lê Bảo Tịnh lại háo hức chuẩn bị trở về Mái Nhà Chung hân hoan mừng Bổn mạng của Chủng viện. Mặc dù năm nay Ban Đại diện thông báo Giỗ Tổ vào ngày 23.7, kêu gọi mọi người “nhớ đến nhau trong thánh lễ cầu nguyện tại nơi cư trú của mình”, thế nhưng rất nhiều anh em ở các vùng miền xa xôi như Tuyến QL27, Hà Lan – Buôn Hô, Đak Mil, Sàigòn cũng đã về chia sẻ niềm vui với anh em miền Banmêthuột. (Xin sử dụng chữ “miền” thay chữ “vùng” theo đề nghị của Cha Linh hướng).

Hôm nay, ngoài việc Giỗ Thánh tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh, miền Banmêthuột còn tổ chức hành hương Năm Đức Tin. Hành hương kính viếng Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh, thuộc Giáo Hạt Daklak II, Giáo phận Banmêthuột, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ; vì chính ngày 6 tháng 4, ngày lễ kính thánh tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh, những ai kính viếng nhà thờ này với những điều kiện như thường lệ đều được lãnh nhận Ơn Toàn Xá.

Trong bài huấn từ trước Thánh lễ đồng tế vào lúc 10g tại Nhà thờ Chánh tòa, Đức Ông Tổng Đại diện chúc mừng Bổn mạng Gia đình Lê Bảo Tịnh và nhắn nhủ anh em đang sống đời sống hôn nhân chú trọng đến bổn phận của mình đối với gia đình, gương mẫu, thủy chung, đạo hạnh…

Bài chia sẻ sau Tin Mừng của Cha Linh hướng khá dài và rất hay, rất lý thú. (Xin mời xem VIDEO bài giảng)

Trước khi kết lễ, anh Vũ Đăng Khoa đọc lời cám ơn. Nguyên văn như sau:

Trọng kính Đức Giám Mục Giáo phận, Đức Ông Tổng Đại diện,
Kính thưa quý Cha, quý Soeurs và anh chị em.


- Trong tâm tình “Trở về nguồn cội”, hướng về ngày kỷ niệm 45 năm thành lập Chủng viện Lê Bảo Tịnh Banmêthuột và “Tái khám phá hành trình Đức tin của chính mình” trong Năm Đức Tin 2012-2013,

- Nhân ngày lễ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, quan thầy của Chủng viện Lê Bảo Tịnh Banmêthuột, mừng kính vào ngày 06.4 hàng năm,


Hôm nay, Gia đình Lê Bảo Tịnh vùng Banmêthuột tổ chức Lễ giỗ Thánh tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh, đồng thời hành hương Năm Đức Tin để xin lãnh nhận Ơn Toàn Xá.

Chúng con xin chân thành tri ân Đức Cha Vinh Sơn, Đức Ông Đa Minh luôn dành nhiều ưu ái cho Gia đình Lê Bảo Tịnh chúng con, luôn bao dung, nâng đỡ và liên kết chúng con trong tình yêu thương của Giáo phận. Hôm nay vì công việc mục vụ, Đức Cha không thể hiện diện cùng chúng con nhưng Đức Cha vẫn hướng về với chúng con, cầu nguyện, hiệp thông và chúc mừng Bổn mạng của chúng con.

Chúng con xin tri ân quý Cha Giáo, xưa đã tận tụy dạy dỗ chúng con, nay vẫn không ngừng yêu thương chỉ bảo chúng con từng bước đi trong cuộc sống; quý Cha hằng cầu nguyện cho chúng con từng ngày, đồng hành với chúng con trong trong mọi sinh hoạt. Quý Cha Giáo luôn là niềm tự hào của chúng con, là gương sáng và là chỗ dựa vững chắc cho chúng con.

Chúng con xin tri ân quý Cha Phó Giáo xứ Thánh Tâm, Quý chức HĐGX Thánh Tâm đã giúp đỡ chúng con, nhất là đối với Ca đoàn Lê Bảo Tịnh trên bước đường phục vụ. Đặc biệt, HĐGX đã nhiệt tình lo lắng cho chúng con có một ngày hành hương và Thánh lễ mừng bổn mạng thật chu đáo.

Chúng con xin tri ân quý Soeurs đã hết lòng với chúng con ngay từ những ngày đầu ở Chủng viện, đến hôm nay, quý Soeurs vẫn là những “người mẹ”, “người chị” gắn bó mật thiết với Gia đình Lê Bảo Tịnh.

Chúng con cũng không quên tri ân và kính nhớ Đức Cố giám mục Phêrô, người sáng lập Chủng viện, Hai Đức Cố giám mục Giuse, những vị ân sư đáng kính của chúng con, quý Cha Giáo, quý ân nhân, thân nhân và các anh em đồng môn đã được Chúa gọi về trước chúng con.

Chúng con xin chân thành tri ân Đức Ông, Cha Linh hướng đã dành thời giờ vàng ngọc đến dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, quan thầy của Chủng viện và cầu nguyện cách riêng cho chúng con.

Chúng con cảm ơn tất cả quý Cha, các anh em vì nhiều lý do khác nhau giờ này không thể hiện diện nhưng chắc chắn đang hướng lòng và dành cho chúng con vô vàn sự trìu mến trong tình liên kết của đại gia đình Lê Bảo Tịnh.

Tất cả những ân lộc mà chúng con được thừa hưởng cùng với sự hiện diện của Đức Ông, quý Cha và quý vị hôm nay, chúng con không thể dùng ngôn từ để diễn tả cho hết được, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh, xin Chúa ban cho Đức Cha, Đức Ông, quý Cha, quý Soeurs và quý vị muôn ơn lành hồn xác và Hồng ân của Đức Kitô Phục sinh.


Chúng con xin hết lòng tri ân.

Sau Thánh lễ anh em dùng bữa trưa tại Nhà Hội Chung theo “tinh thần Phanxicô”, có nghĩa là tự phục vụ, đơn sơ, khó nghèo nhưng vui, đậm tình anh em một nhà. Được biết bữa ăn hôm nay do một số “mạnh thường quân” thiết đãi: người ủng hộ bánh mì, bánh quế, sữa chua, người đóng góp thùng bia, giò chả, thịt quay, thịt gà,… Nhiều món quá! Ban tổ chức để dành lại một nồi cháo gà thật to để bồi dưỡng cho cầu thủ và cổ động viên sau trận bóng đá giao hữu mừng bổn mạng vào lúc 5 giờ chiều tại sân Manchester, 130 Y Ngông, TP.Buôn Ma Thuột giữa đội Giuse+Truyền Tin và đội Liên quân.

Nói đến bóng đá, phải nói đến tinh thần thi đấu kiên cường của cả hai đội và sự cổ vũ nhiệt tình, sôi động của các cổ động viên, nhất là cổ động viên nữ. Tỉ số chung cuộc là 5 – 5. Xét về năng lực thì đội Liên quân mạnh hơn, áp đảo hơn nhưng nhờ thủ môn Nguyễn Ngọc Chi của đội Giuse+Truyền Tin khá xuất sắc, đã hóa giải thành công nhiều pha bóng nguy hiểm của tiền đạo đối phương. Xét về tinh thần thể thao thì đội Giuse+Truyền Tin vượt trội, sẵn sàng bao trọn chi phí còn lại của trận đấu. Xin cám ơn hai lớp Giuse và Truyền Tin.

Trận bóng đá đã kết thúc, ngày Giỗ Thánh tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh cũng đã qua nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Bóng đá giúp mọi người gần nhau hơn, ngày Giỗ Tổ mang lại cho chúng ta nhiều ân lộc thiêng liêng, hy vọng nhờ đó chúng ta đoàn kết yêu thương nhau hơn, giúp nhau thăng tiến mỗi ngày trong sự bảo trợ của Mẹ Maria, của Thánh tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh.




Xin mời xem hình TẠI ĐÂY
Vũ Đình Bình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây