Một khúc hoan ca

Mỗi sự kiện xảy đến trong đời, thường mang 1 dấu ấn đôi khi khó phai mờ.

Một khúc hoan ca

VỀ NGUỒN; MỘT KHÚC HOAN CA
[30.07.2013 21:49]

Mỗi sự kiện xảy đến trong đời, thường mang 1 dấu ấn đôi khi khó phai mờ. Dư âm ngày họp mặt VỀ NGUỒN 45 năm chủng viện Lê Bảo Tịnh chắc hẳn còn đọng lại mãi trong tâm trí chúng ta. Từ muôn nơi anh chị em con cháu gia đình LBT tụ họp về đây: Tòa Giám mục Banmêthuột, nơi đánh dấu ngày khởi đầu của chủng viện LBT và cũng là chỗ kết thúc, chứng kiến những người con cuối cùng ra đi (1983)... mà không hẹn ngày trở lại.

VỀ NGUỒN, chỉ vỏn vẹn 2 từ, tuy thật giản đơn, nhẹ nhàng mà hóa ra chất chứa biết bao cảm xúc, tình thương mến, đong đầy bao nhiêu mồ hôi nước mắt vui buồn lẫn lộn, bao thăng trầm sướng khổ theo dòng chảy thời gian. VỀ NGUỒN, nhắc nhở ta sống còn có cội nguồn, về nơi đây ta nghe lòng ấm áp... khi gặp lại Thầy xưa, gặp lại bạn bè đã một thời chung sống, những khuôn mặt thân quen mà nhiều lúc không thể thiếu trong cuộc đời này. Có những cuộc tái ngộ sau 40 năm! thật quý hóa hạnh phúc dường bao. Trời đất như ngừng lại. Mưa phùn gió lạnh như sụt sùi cảm thông với những con người đã tưởng chừng vĩnh viễn xa nhau, giờ đây đang tay trong tay và đôi mắt đã  nói lên niềm sung sướng hạnh phúc.

Buổi sáng ấy 22/7/2013, từ mọi nẻo đường đã vang lên những bước chân rộn rã, tất cả đều hướng về Tòa Giám mục BMT. Đúng thật VỀ NGUỒN, theo sát nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. (Vũ Đình Bình và Bích Ngọc đã tường trình đầy đủ chi tiết Thánh lễ tạ ơn và các sinh hoạt chung của buổi sáng...) 

...... sau khi thăm viếng mộ Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai tại nhà thờ Chính tòa BMT, bỗng nhiên trời đổ mưa to... Nhìn cảnh mọi người đầu đội mưa, chân lội nước mà sao thấy vừa cảm kích vừa thú vị. Bằng nhiều phương tiện ai nấy đều lo đi nhanh về Kotam: khu du lịch sinh thái, km9 quốc lộ 26. Đây rồi "Kotam", vùng đất rộng 21 hecta đã đi vào hoạt động đón khách trong khi vẫn còn tiếp tục xây dựng.               

Bữa ăn trưa đã được chuẩn bị sẵn. Ngoài sự hiện diện của các thành viên trong gia đình LBT, còn có các cha nhà, quý cha giáo, quý soeurs và khách mời. Vừa ăn vừa thưởng lãm phần văn nghệ giúp vui, chỉ tiếc là M.C kiêm quản trò: Cha Giuse Nguyễn Ý Định vì máy bay không đáp xuống phi trường BMT được do thời tiết sương mù nên đành phải ngậm ngùi quay về Sài Gòn. Mở đầu là 1 vũ khúc chào mừng của nhà hàng Kotam mang đậm dấu ấn Tây nguyên, nhưng sôi nổi và tạo bầu khí vui nhộn hơn cả là điệu múa "Ô mê ly" của các chị em ca đoàn LBT, nghe nói là chị em ta bỏ công tập hơn cả tháng trời, mấy đấng phu quân thời gian này cũng chịu khó giúp vào chuyện bếp núc đôi chút để vũ đoàn Ô mê ly có sức mà nhảy múa... Và 1 chuyện tưởng chừng trong mơ hóa ra có thật, khi các cha giáo được mời lên sân khấu để gđ LBT Úc châu có món quà gửi biếu các ân sư... thì 4 cha giáo có mặt lúc đó phải múa bài .."Cối xay.." dưới sự chỉ đạo của biên đạo múa: cha Giuse Bùi Trung Phong. Bầu khí càng lúc càng sôi động với các tiết mục đơn ca, tốp ca, kể chuyện... Sau khi một số các cha và quan khách ra về, chương trình văn nghệ được tiếp tục và chỉ chấm dứt khi trời đã về chiều, với điệu nhảy gangnam style do bé Mỹ Linh (thế hệ 2 LBT) trình diễn thật điêu luyện.              

Điều quan trọng mà ai cũng cảm nhận được, đó là những chia sẻ, những trải nghiệm cuộc sống, những câu chuyện đời thường mà anh chị em trao đổi cho nhau hoặc riêng rẽ ít người, hoặc công khai giữa đông người. Những góp ý xây dựng, nhiều khúc mắc được giải tỏa và tất cả như muốn nói lên là chúng ta sống không thể thiếu nhau, và sợi dây bền chặt nối kết anh em mình chính là tình yêu.               

Thời gian qua nhanh và sau bữa ăn buffet buổi chiều là chuẩn bị đốt lửa trại lúc màn đêm buông xuống. Đống lửa sáng rực giữa sân và mọi người đứng chung quanh hát bài "Gọi lửa", rồi đến bài "Nhảy lửa" trong lúc tất cả cầm tay nhau múa vòng tròn... Trời mưa lác đác và không khí có chút se lạnh, nhưng ai cũng cảm thấy ấm cúng khi được truyền hơi ấm cho nhau.... Một sự trở về tuổi mộng mơ, tuổi học trò dưới mái nhà êm ấm Lê Bảo Tịnh. Thật đẹp thay! quý hóa thay!               

Thay cho lời kết. VỀ NGUỒN, điều vui sướng và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nguyện cầu được như vậy.                                         

Mời xem hình: TẠI ĐÂY
 
Khánh Điệp- Hoàng Kha
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây