Thánh lễ 45 năm LBT

“Tất cả là hồng ân”
LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP CHỦNG VIỆN LÊ BẢO TỊNH
[23.07.2013 08:10]

8 giờ 00 ngày 22.7.2013, hơn 200 cựu chủng sinh từ muôn phương đã trở về Tòa giám mục Banmêthuột tham dự ngày hội lớn VỀ NGUỒN kỷ niệm 45 năm thành lập Chủng viện Lê Bảo Tịnh. Đây là lần họp mặt có số lượng người đông nhất từ trước đến nay kể từ ngày Chủng viện bị giải thể sau biến cố 1975. Đặc biệt, dù đường xa vạn dặm, số anh em định cư ở Úc châu cũng rất nhiệt tình về tham dự ngày hội. Và cũng là lần đầu tiên các linh mục môn sinh có mặt khá đông. Ngoài ra còn có vợ, con, cháu của các cựu chủng sinh sống bậc gia đình.

8 giờ 15, tất cả mọi người tập trung tại hội trường hân hoan chào đón Đức Giám mục Giáo phận, Đức Ông Tổng đại diện, Cha Quản lý, Quý Cha giáo, Quý Ân nhân và Quý khách cùng đến tham dự Ngày Hồng Phúc 45 của Chủng viện.

Sau phần giới thiệu, Ban tổ chức nói lên ý nghĩa Ngày Hồng Phúc kỷ niệm 45 năm thành lập Chủng viện Lê Bảo Tịnh và tuyên bố khai mạc.

Trong bài huấn từ của Đức Giám mục, ngài khen ngợi anh em linh mục cũng như cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh dù ở đâu cũng tích cực cống hiến để xây dựng, để phát triển Giáo xứ, Giáo Hội tại địa phương. Có nhiều anh em làm việc âm thầm, đắc lực nhất là trong Ban Giáo lý của Giáo phận. Ngài nói: “Chủng viện Lê Bảo Tịnh không chấm dứt từ năm 1983 nhưng vẫn còn tiếp tục đào tạo các lớp đàn em. Xin anh em hãy giữ mối liên lạc từ lớp đàn anh cho đến các lớp kế thừa hiện tại”. (nghe Huấn từ)

Bài phát biểu của Cha linh hướng kêu gọi anh em Lê Bảo Tịnh tiếp tục hiệp thông, gắn bó với nhau và với Giáo phận. Một trong những việc làm mang tính cách hiệp thông với Giáo phận đó là chương trình NNN (Ngôi Nhà Nguyện). Ngài mời Cha quản xứ Quảng Nhiêu và 2 vị đại diện lên nhận số tiền 375 triệu do Gia đình Lê Bảo Tịnh đóng góp chung tay xây dựng Nhà thờ Giáo họ Kon H’Ring, thuộc Giáo xứ Quảng Nhiêu.

9 giờ 30, trong giờ viếng mộ hai Đức Cha Giuse, mặc dù trời mưa, tất cả mọi người đều đứng quanh mộ, sốt sắng đọc kinh, dâng lên Thiên Chúa những tâm tình yêu mến, cầu nguyện cho hai Đức Cha Giuse, những vị ân sư đáng kính của Chủng viện Lê Bảo Tịnh.

10 giờ 00, Thánh lễ Tạ ơn do Đức Cha Vinh Sơn chủ tế; Đức Ông Đa Minh, Quý Cha khách, Quý Cha giáo và Quý Cha môn sinh đồng tế tại Nhà nguyện Tòa Giám mục. (nghe Dẫn lễ)

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Cha JB. Nguyễn Minh Tâm sơ lược về 45 năm hình thành và phát triển Chủng viện Lê Bảo Tịnh. Qua bài đọc I, sách Các Vua: “Nguyện xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở cùng chúng ta như Người đã ở cùng các tổ phụ chúng ta; xin Người đừng lìa bỏ và từ rẫy chúng ta; nhưng xin Người hướng lòng chúng ta về cùng Người, ngõ hầu chúng ta tiến bước trong đường lối của Người,…” và qua thư gửi tín hữu Cô-lô-xê, Thánh Phaolô xác tín: “trong Người anh em được tràn đầy mọi ơn: ơn ngôn ngữ, ơn hiểu biết, cũng chính Người ban cho anh em bền vững đến cùng…”. Ngài dùng hình ảnh hoa lục bình để nói lên thân phận những người con Lê Bảo Tịnh: “Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn, bao lần thất bại dạy ta khôn”. Nhưng điều quan trọng là Ơn Chúa: “Ơn Ta luôn đủ cho con”. Sau 45 năm tản mác khắp nơi, hôm nay, những người con Lê Bảo Tịnh quy tụ Về Nguồn mang theo thành quả hoa trái đạt được là 36 linh mục; là các gia đình anh em, con cháu; là linh mục Giuse Giang Tử Dương, thế hệ Lê Bảo Tịnh 2; là 2 thầy đại chủng sinh và các tu sĩ đang tu học ở các dòng. (nghe Bài giảng)

Thánh lễ kết thúc, mọi người chụp hình chung lưu niệm với Đức Giám mục và Quý Cha đồng tế tại tiền sảnh Nhà nguyện. Sau đó, tùy nghi di chuyển qua Nhà thờ Chính tòa viếng mộ Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, vị Giám mục sáng lập Chủng viện Lê Bảo Tịnh.
45 năm, chưa hẳn là một đời người, nhưng là một chuỗi dài hồng ân Chúa ban. Kỷ niệm 45 năm thành lập Chủng viện, những người con Lê Bảo Tịnh về nguồn mang theo tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân quý Đức Cha, quý Cha giáo, quý Ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.

45 năm Về Nguồn cũng là dịp anh em hội ngộ để yêu thương, chia sẻ, cảm thông và nâng đỡ nhau trong cuộc sống vì cuộc sống thật diệu kỳ, và vì... “Tất cả là hồng ân”
 
 
 
 

Mời xem hình TẠI ĐÂY
Vũ Đình Bình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây