Loan Báo Tin Mừng trong Thời Đại Truyền Thông

Thứ năm - 01/10/2026 21:52 | Tác giả bài viết: A. Cao Xuân MRP |   7
Truyền thông không chỉ là phương tiện thông tin, mà còn có thể trở thành một mảnh đất mới cho việc gieo rắc hạt giống Tin Mừng.

LOAN BÁO TIN MỪNG TRONG THỜI ĐẠI TRUYỀN THÔNG

tbd 021026a

 


Ngày nay truyền thông trở thành một phương tiện mạnh mẽ giúp con người kết nối và chia sẻ. Chỉ với một chiếc điện thoại, một bức ảnh, đoạn video hay một lời chia sẻ trên mạng xã hội, một thông điệp có thể đến với hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người. Vì thế, truyền thông không chỉ là phương tiện thông tin, mà còn có thể trở thành một mảnh đất mới cho việc gieo rắc hạt giống Tin Mừng.

Tuy nhiên, nhiều người nghĩ rằng truyền giáo qua truyền thông chỉ dành cho những người trẻ, biết viết, biết quay phim, chụp ảnh hay biết sử dụng mạng xã hội mới có thể làm được. Vậy người già, trẻ em, những người ít học hoặc không rành công nghệ thì sao?

Mỗi người có một cách riêng để có thể loan báo Tin Mừng.

Truyền giáo trước hết không nhất thiết phải tạo ra những nội dung thật chuyên nghiệp, nhưng là chia sẻ điều mình đã sống, đã cảm nghiệm và đã  lãnh nhận từ Thiên Chúa.

Người già có thể kể lại những câu chuyện đức tin, những năm tháng gặp khó khăn và lòng trung thành với Chúa.

Trẻ em có thể hát một bài thánh ca, đọc một lời cầu nguyện, kể một câu chuyện Kinh Thánh, vẽ một bức tranh về Chúa hoặc chia sẻ một việc tốt…

Người lao động có thể chia sẻ một kinh nghiệm sống đơn sơ rút ra từ cuộc đời mình.

Người mẹ có thể kể về những năm tháng âm thầm cầu nguyện cho gia đình.

Người bệnh có thể làm chứng về niềm hy vọng tìm thấy nơi Thiên Chúa giữa những cơn đau quằn quại. Người đau khổ có thể là chứng nhân về niềm hy vọng tìm thấy nơi Thiên Chúa.

Những điều ấy tưởng như rất nhỏ bé, nhưng lại có thể trở thành những chứng từ sống động của Tin Mừng.

Truyền thông vì thế có thể trơ thành cầu nối giữa các thế hệ. Người không biết rành công nghệ có thể kể, nói, hát, cầu nguyện và làm chứng; người trẻ có thể giúp ghi âm, quay phim, chụp ảnh, biên tập và chia sẻ. Mỗi người góp một phần bằng khả năng riêng của mình.

Điều quan trọng nhất không phải là chúng ta sử dụng công nghệ hiện đại giỏi đến mức nào, mà là chúng ta có điều gì muốn trao tặng cho người khác.

Một chiếc điện thoại đắt tiền không tự nó làm nên một nhà truyền giáo. Một video đẹp cũng không bảo đảm người xem sẽ gặp được Thiên Chúa. Điều làm nên sức mạnh của truyền thông chính là con người, chứng tá, câu chuyện, và tình yêu đứng phía sau nội dung đó.

Vì thế, mỗi người đều có một “ngôn ngữ truyền giáo” riêng:

Người trẻ có công nghệ.
Người già có kinh nghiệm.
Trẻ em có sự đơn sơ.
Người lao động có những câu chuyện đời thường.
Người đau khổ có chứng tá về niềm hy vọng.
Người ít học có thể có một đức tin rất sâu sắc.

Tất cả những điều ấy đều có thể trở thành chất liệu để loan báo Tin Mừng.

Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu là một minh chứng tuyệt đẹp. Ngài sống một cuộc đời vừa bé nhỏ, đơn sơ và âm thầm; lại mang trong mình những giới hạn của tuổi trẻ và bệnh tật. Ngài không trực tiếp đi truyền giáo, cũng không biết đến những phương tiện truyền thông hiện đại. Thế nhưng, chính đời sống phó thác và “con đường thơ ấu thiêng liêng” của ngài đã trở thành một chứng tá được Giáo Hội đón nhận. Ngài đã được tuyên phong Tiến sĩ Hội thánh và là quan thầy các xứ truyền giáo.

Qua bao thế hệ, câu chuyện về đời sống thánh thiện của ngài vẫn được kể lại và tiếp tục chạm đến tâm hồn con người.

Hay như Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta, một nữ tu sống giữa những người nghèo và những con người bị bỏ rơi. Mẹ không bắt đầu bằng truyền thông hiện đại, nhưng chính đời sống yêu thương và phục vụ của Mẹ đã trở thành một “sứ điệp sống”. Truyền thông chỉ giúp chứng tá ấy được biết đến rộng rãi hơn.

Như vậy, truyền thông không chỉ dành cho những người nói hay, viết giỏi hay sử dụng công nghệ thành thạo. Truyền thông trước hết dành cho những người có một chứng tá, một niềm tin và một tình yêu vào Thiên Chúa và muốn chia sẻ điều mình đã lãnh nhận.

Khi mỗi người biết dùng chính hoàn cảnh, khả năng và kinh nghiệm của mình để làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa, cho tình yêu được sẻ chia và cho niềm hy vọng được trao ban, thì truyền thông không còn chỉ là phương tiện truyền tải thông tin. Truyền thông thực sự trở thành một phương thế để loan báo Tin Mừng.

Trong hành trình ấy, không ai quá nhỏ bé để làm chứng, cũng không ai quá ít khả năng để góp một phần vào sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Công nghệ đang từng bước định hình văn hóa hiện đại. Nhưng công nghệ không thể Tin mừng hóa được lòng người. Nhiệm vụ của các nhà truyền giáo không phải là để thế giới nhớ người truyền sứ điệp, nhưng là để thế giới nhớ chính “Sứ Điệp” là Đức Kitô.

A. Cao Xuân MRP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây