Biết rằng mùa Xuân nồng đang đến
Những cơn rét mướt cũng tàn phai
Thềm nhà lấp lánh vàng hanh nắng
Đón chào ngày mới với ban mai
Mùa xuân gió xôn xao cành lá
Tê cứng tâm hồn mới hỏi trăng.
Ai ủ tay ai sao vẫn lạnh
Đời ta Xuân mãi thế này chăng?
Sương bay gió nhẹ buổi sớm mai
Bên thềm thấp thoáng bóng ai hoài
Chim kêu ríu rít chào hoa nở
Ai biết Xuân này đợi chờ ai?
-KTR-
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôn Chân Chúa
Thánh lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Chính Tòa
Trực tuyến: THÁNH LỄ TIỆC LY
Giờ Thánh – hơi thở của linh hồn
SNTM Chúa Nhật Lễ Phục Sinh -Năm A
CN PHỤC SINH A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Từ “hiện trường ký ức” của một học trò
Ý cầu nguyện của ĐTC tháng 4
Tiếp kiến chung 1/4/2026
Một giờ với Chúa
Thánh Lễ Làm Phép Dầu 2026
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Chân dung Người Tôi Trung
Người Thầy và Bài Ca Khiêm Hạ
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN THÁNH
SNTM Thứ Năm Tuần Thánh -Năm A
Hình bóng cha Augustinô trong ký ức