Đức Thánh Cha: Nghệ thuật là “một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần”
Ngày 2/10/2026, gặp gỡ các nghệ sĩ và giám tuyển trong chương trình “Nghệ thuật của khả thể: Dệt nên cùng nhau”, do Bộ Văn hóa và Giáo dục tổ chức, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định Giáo hội cần đến nghệ thuật như một không gian lắng nghe những khát vọng và thương tích của nhân loại. Ngài đặc biệt kêu gọi xây dựng một liên minh giữa Giáo hội và giới nghệ thuật để bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của giới nghệ thuật cho các dự án của Tòa Thánh, đặc biệt là Gian hàng của Tòa Thánh tại sự kiện “Biennale Venezia”.
Nhắc đến gian hàng được tổ chức tại nhà tù nữ trên đảo Giudecca và từng được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô viếng thăm, Đức Thánh Cha nói nghệ thuật không đơn giản là “đưa nghệ thuật vào nhà tù”, nhưng còn để “nhà tù, với sự thật thường bị gạt bỏ của mình, dạy cho nghệ thuật và tất cả chúng ta một điều gì đó”.
Theo Đức Thánh Cha, Giáo hội chưa bao giờ coi nghệ thuật là điều phụ thuộc. “Đối với Giáo hội, nghệ thuật là một không gian căn bản để lắng nghe, nơi để chúng ta học hỏi về những khát vọng và thương tích của nhân loại, về cơn khát vẻ đẹp, công lý và hòa bình, về hành trình tìm kiếm ý nghĩa.”
Ngài nhận định nghệ thuật đích thực giống như “một loại ‘công cụ tìm kiếm’ khác”: không chỉ cung cấp những gì đã tồn tại, nhưng đặt câu hỏi và đào sâu để khám phá “mối liên kết nối kết” các sự kiện. Khi chống lại sự đơn điệu và buộc con người dừng lại trước những điều không thể bị tiêu thụ, nghệ thuật trở thành “một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần”.
Đặc biệt, trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Giáo hội cần đến anh chị em”, bởi cần phân biệt nghệ thuật của con người với những sản phẩm do máy móc tạo ra. Ngài nói: “Các thuật toán thiếu tia sáng của con người.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo hội, các nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa xây dựng “một liên minh để bảo vệ con người”, cùng nhau gìn giữ “nhân tính tuyệt vời đã được trao phó cho chúng ta”.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Truyện ngắn: Ngày Biển Còn Xanh
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
Hạnh Phúc thay… kẻ được chọn
Chuyện cuối tuần: Tiệc Cưới Nước Trời
Thiếu nhi VHTK CN 29 TN A
SNTM Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A
Nhìn lại Tông huấn “Amoris laetitia”
ĐHY Luis A. G. Tagle -Niên trưởng Hồng y đoàn
Bổ nhiệm Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2026
VHTK Trò chơi Từ khóa: TIỆC CƯỚI
Tình yêu bị từ chối (Mt 22,1-14)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
Sức riêng không thể
Xin - tìm - gõ: Ai đang tìm ai?
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
CN 28 TN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười -2026