Cha Piotr Zelazko: Việc thả con tin là “sự phục sinh của niềm hy vọng"

“Hôm nay chúng ta không chỉ mừng việc các con tin được giải thoát, mà còn mừng sự phục sinh của niềm hy vọng” – Cha Piotr Zelazko, Đại diện Tòa Thượng phụ của Giáo phận Thánh Giacôbê dành cho người Công giáo nói tiếng Do Thái, chia sẻ với hãng tin SIR sau khi 20 con tin người Israel còn sống được Hamas trả tự do tại Dải Gaza.
Bảy người đầu tiên được bàn giao cho Hội Chữ Thập Đỏ ở miền bắc Gaza vào lúc 8 giờ sáng ngày 13/10, và 13 người còn lại được thả vào khoảng 11 giờ theo giờ Israel. Qua hình ảnh truyền hình, các con tin đều có vẻ trong tình trạng sức khỏe tốt. Theo thỏa thuận, 20 con tin Israel được trao đổi lấy 1.966 tù nhân Palestine.
Cha Zelazko, người đang phụ trách bảy cộng đoàn Công giáo nói tiếng Do Thái tại Israel, cho biết ngài đã theo dõi trực tiếp quá trình trao trả và xúc động đặc biệt khi thấy Alon Ohel, 24 tuổi, đã bị bắt cóc tại lễ hội Nova ngày 7/10/2023, nay được trở về. Cha chia sẻ: “Tôi đã gặp gỡ và cầu nguyện cùng cha mẹ của Alon – họ không phải là Kitô hữu, nhưng chúng tôi gắn bó với nhau trong tinh thần. Cùng với các cộng đoàn của mình, chúng tôi đã cầu nguyện không ngừng để những con người này được đoàn tụ với gia đình”.
Hy vọng chưa chết, nhưng đã được phục sinh
Nhìn vào biến cố hôm nay, Cha Zelazko khẳng định: “Tôi thật sự tin rằng hòa bình có thể đạt được, hoặc ít nhất, đây là một bước đầu tiên. Sau hai năm bế tắc và bạo lực leo thang, cuối cùng đã có một dấu hiệu quan trọng cho thấy hy vọng chưa chết, nhưng đã được phục sinh. Chúng tôi là một phần của xã hội Israel, chúng tôi cảm thấy mình có liên quan, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”.
Trách nhiệm bảo đảm Israel và Hamas thực thi thỏa thuận
Tuy lạc quan, cha vẫn giữ tinh thần thực tế: “Giờ đây, trách nhiệm thuộc về cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm rằng Israel và Hamas thực thi thỏa thuận này. Sự tham gia của Hoa Kỳ, Qatar, các nước Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ là rất quan trọng”. Cha nhắc rằng nhiều lần chúng ta đã gần đạt được thỏa thuận, nhưng rồi mọi thứ tan thành mây khói. Nhưng lần này, “sự hiện diện của nhiều quốc gia và lãnh đạo thế giới củng cố thêm niềm hy vọng”.
Cha Zelazko chia sẻ ý định sẽ liên lạc với gia đình Alon để bày tỏ tình liên đới và niềm vui: “Giờ đây, họ xứng đáng được ở bên con trai mình và tận hưởng khoảnh khắc đoàn tụ... Hôm nay thực sự là ngày phục sinh của hy vọng”. Cha cũng không quên cầu nguyện cho những con tin đã thiệt mạng: “Xin Chúa an ủi và ban bình an cho họ cùng gia đình”.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ
3 NGƯỜI NỮ
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
Chút kỷ niệm về Thầy... Ký Ức Còn Ở Lại
Lịch mục vụ tháng 4.2026 của Đức Giám Mục
Hãy nhờ Thần Khí lăn tảng đá
Ngôi mộ trống - Nơi đức tin được sinh ra
Đi Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn -2026
Thập giá định nghĩa lại tình yêu
Ai đóng đinh Chúa?
Yêu, được yêu và nuôi dưỡng tình yêu?
Vì loài người chúng tôi!
Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH
Trực tuyến: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Trực tuyến: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Tư -2026
Hôn Chân Chúa