Thánh lễ cầu nguyện thứ Ba đầu tháng Giêng -2025

Năm cũ đã qua, năm mới lại về. Khởi đầu năm mới, Năm Thánh 2025, Thánh lễ cầu nguyện đầu tháng Giêng tại Nhà nguyện TTMV vào lúc 5g30 quy tụ khá đông anh em nhà Lê Bảo Tịnh. Như Ba Vua xưa, giá rét, gió ngược, đường xa, cũng không cản được bước chân anh em đến với Chúa và đến với nhau.
Các Bài đọc trong Thánh lễ thứ Ba sau Lễ Chúa Hiển Linh cho chúng ta nhiều suy nghĩ:
Bài đọc I (1 Ga 4, 7-10), Thánh Gioan dạy: “Chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra… Ai không thương yêu, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.”
Bài Phúc Âm (Mc 6, 34-44), Thánh Marcô thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều cho năm ngàn người ăn no. “Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta”.
Trên thế giới hiện nay có biết bao người đang thiếu ăn, có biết bao trẻ em bên Phi châu bị chết vì đói. Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa luôn để ý đến cái đói của thân xác con người. Thiên Chúa đã cung ứng manna, thịt chim cút và nước uống cho dân Người trong cuộc hành trình tiến về Đất hứa. Thiên Chúa như người mục tử dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, đến suối nước trong lành.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn các môn đệ cộng tác với Ngài: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá, vậy mà, năm ngàn người đã được ăn no và còn dư mười hai thúng đầy.
Qua phép lạ này, Đức Giêsu muốn dạy cho các môn đệ và dạy cho mỗi người chúng ta về lòng tin vào quyền năng của Thiên Chúa, về Tình Yêu, về sự bẻ ra và phân phát cho nhau.
Hôm nay, ngày 07.01.2025, đúng ngày giỗ 2 năm của anh Dominico Vũ Đăng Khoa. Nhớ một lần mạn đàm bên bàn rượu, anh Khoa nói: “Làm gì có chuyện Chúa làm phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá cho năm ngàn người ăn no, nếu như không có Hội Doanh nhân Công giáo hoặc các đại gia đứng đàng sau Chúa.”
Câu nói vui, tếu táo lúc “trà dư tửu hậu” nhưng thật thâm thúy. Nếu chúng ta không có lòng bác ái, không sẵn sàng chia sẻ và nếu chúng ta không sẵn lòng cộng tác với Chúa thì phép lạ sẽ không xảy ra đâu!!!?
Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con, xin dạy chúng con biết sống bác ái yêu thương, biết sống quảng đại, bẻ ra và phân phát cho anh em; nhất là trong Năm Thánh này.
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
SNTM Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Bảy -2026
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Bây giờ con đã tin!
Cái đẹp làm cuộc sống đẹp hơn!
Những cảm xúc ngày Tuyên phong Chân Phước
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Bản Tin Tắc Sậy 04: Khúc Khải Hoàn Ca
CN 14 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Bài giảng: Thánh lễ 4 tại Nhà thờ Tắc Sậy
Vượt qua khổ đau (Chúa Nhật XIV TN A)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Kinh Truyền Tin (29/6)