Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” nỗ lực bảo vệ sự hiện diện của Kitô giáo ở Libăng
Các thành viên của tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” ở Libăng đang nỗ lực triển khai các dự án nhằm duy trì sự hiện diện Kitô hữu trong bối cảnh kinh tế, xã hội và an ninh ngày càng bấp bênh tại quốc gia này. Chăm sóc mục vụ và giáo dục là hai trụ cột chính trong hoạt động hỗ trợ của tổ chức thuộc Tòa Thánh.
Tổ chức Trợ giúp Giáo hội Đau khổ, có trụ sở tại Frankfurt, thu thập tiền quyên góp từ 140 quốc gia và phân phối cho các dự án khác nhau trên khắp thế giới. Tuy nhiên, Libăng nằm trong danh sách các quốc gia ưu tiên, do tình hình tài chính bấp bênh của các trường học Kitô giáo và nhu cầu ngăn chặn làn sóng di cư của các Kitô hữu ra nước ngoài.
Cha Raymond Abdo, dòng Cát Minh ở Qobayet, cho biết mục tiêu trước hết là “bảo đảm tương lai cho các gia đình”. Nhờ sự quảng đại của các tín hữu và các tổ chức bác ái quốc tế, nhiều trường của dòng vẫn duy trì được hoạt động. Tuy nhiên, tình hình an ninh bất ổn – đặc biệt tại miền Nam và thung lũng Bekaa – đã khiến làn sóng Kitô hữu di cư gia tăng mạnh. Chỉ riêng tại Douriss, từ tháng 9 đến tháng 11/2024 đã ghi nhận hơn 180 vụ nổ do giao tranh.
Do đó, tổ chức cũng mở rộng phạm vi hoạt động, cung cấp viện trợ lương thực và hỗ trợ tái thiết nhà cửa. Tổ chức cũng hợp tác với L’Œuvre d’Orient để duy trì các trường Công giáo, cấp phụ cấp cho giáo viên và hỗ trợ học phí cho trẻ em khó khăn, nhằm ngăn chặn sự suy giảm số lượng Kitô hữu tại các vùng xa.
Trong khi đó, các cộng đoàn tu trì tiếp tục là nguồn hy vọng. Tại Menjez, các nữ tu Philippines điều hành trường học và phòng khám phục vụ hơn 800 học sinh. Tại Aabrine, dòng Nữ tử Thánh Gia đón nhận các tập sinh mới sau một thập kỷ trống vắng. Ở miền núi Baalbek, tu viện Beit Maroun – do các tu sĩ trẻ tự tay xây dựng – thu hút hàng ngàn người đến tĩnh tâm, trở thành dấu chỉ tái sinh đức tin.
Dù phải đối mặt với nguy cơ di cư, bất ổn và căng thẳng liên tôn, Giáo hội Libăng vẫn kiên cường. Bị tổn thương, Giáo hội tìm cách hàn gắn giữa vô vàn khó khăn trong một bối cảnh phức tạp, đôi khi bất lợi cho sự hiện diện của Kitô giáo, đặc biệt là ở miền Nam và Thung lũng Bekaa. Đức cha Hanna Rahmé khẳng định con đường duy nhất là tiếp tục đối thoại và chung sống: “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chung sống cùng nhau”. Tuy nhiên, ngài thừa nhận rằng bầu không khí căng thẳng hiện tại với Israel không ủng hộ điều này. Ngay khi Đức Thánh Cha rời đi, các máy bay không người lái của Israel lại xuất hiện trên bầu trời, tạo nên nỗi lo về một chu kỳ bạo lực mới.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thấy - Nhận ra - Làm chứng (Ga 1,29-34)
Bài Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên -A
Cầu nguyện và bước đi
Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29)
Người không hẹn nhưng Người mãi đi tìm
“Lập tức” – nhưng lần này lại khác.
Lời Chúa CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN -A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN