Ca đoàn Lê Bảo Tịnh mừng 20 năm thành lập

Thứ năm - 21/08/2025 09:12 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   40
Vào lúc 9g30 sáng nay, 21/08/2025, Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa dâng Thánh lễ tạ ơn trọng thể mừng kỷ niệm 20 năm thành lập.

Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh mừng kỷ niệm 20 năm thành lập

LBT 210825b

Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh mừng kỷ niệm 20 năm thành lập

Vào lúc 9g30 sáng nay, 21/08/2025, Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh thuộc Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo phận Ban Mê Thuột, quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa dâng Thánh lễ tạ ơn trọng thể mừng kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là cột mốc ý nghĩa đánh dấu chặng đường phục vụ và làm thăng hoa lời ca tiếng hát trong các cử hành phụng vụ của ca đoàn.

Thánh lễ do Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Tổng Đại diện, cũng là Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm, chủ tế. Quý cha đồng tế, có Cha giáo Stephano Nguyễn Văn Đậu -Nguyên TĐD, Cha giáo Giuse Bùi Trung Phong -hiện đang nghỉ hưu tại Giáo phận Xuân Lộc, Cha GB. Nguyễn Đình Lượng -Linh hướng, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận.

Hiện diện tham dự Thánh lễ có Quý Tu sĩ, Quý Chức HĐGX Thánh Tâm, Ban Đại diện Gia đình Lê Bảo Tịnh, Quý Khách và cộng đoàn phụng vụ. Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì những ân lộc dồi dào đã tuôn đổ trên ca đoàn trong suốt hai thập kỷ qua.

Ca đoàn được thành lập vào ngày 07/08/2005 theo sáng kiến của Cha GB Nguyễn Đình Lượng và một số cựu chủng sinh Phaolô Lê Bảo Tịnh, ca đoàn chính thức ra mắt cộng đoàn vào ngày 21/08/2005 qua sự công nhận giới thiệu của Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm, lúc bấy giờ là Tổng Đại Diện và Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm. Suốt 20 năm, ca đoàn đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin của giáo xứ, góp phần làm cho các Thánh lễ thêm phần trang trọng và sống động.

Trong Thánh lễ, cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các vị đã có công thành lập và gìn giữ ca đoàn, đặc biệt là cầu nguyện cho linh hồn của cố linh mục Đức ông Đa Minh và các ca viên đã qua đời. Đồng thời, dâng lời cầu xin cho quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn được tràn đầy ơn Chúa.


Bài giảng lễ
 

 

Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái giảng lễ

Trong Bài giảng lễ, Cha chủ tế giải thích về dụ ngôn bữa tiệc thánh trong Phúc Âm (Mt 22, 1-14) là hình ảnh của bữa tiệc mà Thiên Chúa đã dọn sẵn, đầy những món ăn quý giá. Những món ăn này bao gồm Lời Chúa và Thánh Thể, được ví như lương thực nhiệm màu, mang lại sự sống và hạnh phúc đời đời. Cha Phêrô cũng nhấn mạnh: nhờ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, sự sống thần linh của Chúa được thông truyền cho chúng ta.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với bữa tiệc Thánh mà Ngài đã dọn sẵn. Xin đừng như những người được mời nhưng từ chối vì quá bận rộn với của cải vật chất. Hãy quan tâm đến những giá trị thiêng liêng mà Chúa đã ân ban cho chúng ta.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Ca đoàn, Cha chủ tế gửi lời chúc mừng và cảm ơn Ca đoàn đã hoạt động nhiệt thành, giúp cộng đoàn tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng. Ngài nhấn mạnh vai trò quan trọng của ca đoàn trong phụng vụ để cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cách sốt sắng. Cầu chúc các ca viên luôn khiêm tốn dùng lời ca tiếng hát để phục vụ Chúa và làm cho Thánh lễ thêm trang trọng.

Khép lại Thánh lễ, cộng đoàn dâng lên lời tạ ơn chân thành, cầu xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh tiếp tục đồng hành, gìn giữ và ban ơn cho Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh trên con đường phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội.

 

Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái chủ tế và Quý Cha đồng tế
 

Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 
 

Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 
 

Cộng đoàn phụng vụ 
 

Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh lưu niệm với Quý Cha đồng tế
 
 

Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh trong tiệc mừng

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình
 

Bài Giảng Lễ của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thái
Bữa Tiệc Nước Trời và Ơn Gọi Phục Vụ

 

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ!

Lời Chúa hôm nay qua Tin Mừng Thánh Matthêu đã đưa chúng ta đến một dụ ngôn quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa: Dụ ngôn Tiệc Cưới Nước Trời. Vua dọn tiệc cưới cho hoàng tử, nhưng những người được mời lại từ chối vì bận rộn với công việc trần thế. Vua nổi giận và sai đầy tớ đi khắp ngả đường để mời tất cả mọi người, bất kể tốt xấu, vào dự tiệc. Dụ ngôn này không chỉ là một câu chuyện, mà còn là lời mời gọi tha thiết của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

1. Bữa Tiệc Thánh - Lương Thực Sự Sống

Bữa tiệc cưới trong dụ ngôn chính là hình ảnh sống động của Thánh lễ - Bữa Tiệc Thánh mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho nhân loại. Bữa tiệc này vô cùng cao quý bởi nó cung cấp hai món ăn đặc biệt:

  • Lời Chúa: Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, mang lại sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu.
  • Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Đây là lương thực nhiệm màu mà ngay cả các thiên thần cũng không được hưởng dùng. Khi rước lễ, chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, trở nên một với Ngài, để sự sống vĩnh cửu của Ngài được thông truyền cho chúng ta. Thật là một hồng ân vô giá!
Tuy nhiên, giống như những người được mời trong dụ ngôn, có nhiều người trong chúng ta lại từ chối lời mời gọi của Chúa. Chúng ta bận rộn với công việc, với của cải, với những lo toan vật chất mà quên đi bữa tiệc thiêng liêng cao quý này. Họ khao khát những thứ mau qua mà không quan tâm đến sự sống đời đời.

2. Vai Trò của Ca Đoàn và Ơn Gọi Phụng Vụ

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì kỷ niệm 20 năm thành lập Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Ca đoàn chính là những người đầy tớ được sai đi để giúp cộng đoàn đến với bữa tiệc của Chúa một cách sốt sắng hơn.

Ca hát trong phụng vụ không chỉ là một hoạt động đơn thuần, mà còn là một hình thức cầu nguyện gấp hai lần. Ca đoàn có ba vai trò quan trọng:
  • Niềm vui: Ca hát là niềm vui được Thiên Chúa ban tặng để phục vụ. Mỗi ca viên hãy vui vẻ dùng giọng hát của mình để làm cho Thánh lễ thêm phần trang trọng.
  • Cầu nguyện: Ca đoàn không phải là những nghệ sĩ trình diễn, mà là những người cầu nguyện bằng lời ca tiếng hát của mình. Vì vậy, các ca viên cần giữ tâm hồn gần gũi với Chúa trong lời cầu nguyện mỗi ngày.
  • Khiêm nhường: Khi hát, chúng ta hãy bước lùi lại, dành chỗ cho sự thinh lặng, để mọi người có thể lắng nghe tiếng Chúa Giêsu muốn nói. Đây là một sự khiêm nhường cần thiết để lời ca thực sự là lời cầu nguyện chứ không phải để phô trương.

Lời kết

Chúng ta hãy luôn ý thức rằng mỗi Thánh lễ là một bữa tiệc thiêng liêng, nơi Thiên Chúa chờ đón chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn, đặc biệt là các ca viên Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, luôn biết dùng khả năng và ơn ban của mình để phục vụ Chúa và giúp cộng đoàn tham dự các cử hành phụng vụ một cách sốt sắng hơn, để nhờ đó chúng ta được gặp gỡ Chúa và nên một với Ngài.

Xin Chúa chúc lành cho quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn chúng ta. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây