Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina: Cầu nguyện là vũ khí mạnh nhất để xây dựng hòa bình
Nhắc đến những lời Đức Thánh Cha trong bài huấn dụ cho sứ điệp Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 23/2/2024, khi gọi ba năm cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại Ucraina là một kỷ niệm đau thương và đáng xấu hổ cho toàn thể nhân loại, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina, nói rằng “Cầu nguyện là vũ khí rất mạnh mẽ. Chỉ riêng các chính trị gia không có khả năng xây dựng hòa bình thực sự”.
Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina giải thích: “Cá nhân tôi gọi lời cầu nguyện là ‘một vũ khí rất mạnh mẽ’, thực sự toàn năng, chỉ bị giới hạn bởi ý chí tự do của chúng ta. Nghĩa là, khi cầu nguyện, chúng ta không chỉ cầu xin món quà bình an từ trời cao mà chính lời cầu nguyện đó – khi được thực hiện một cách chân thành chứ không hời hợt – sẽ biến đổi chúng ta, truyền cảm hứng cho những ý tưởng và khuyến khích hành động. Tôi tin rằng chỉ riêng con người, chỉ riêng các chính trị gia, không có khả năng xây dựng hòa bình, hòa bình thực sự”.
Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói thêm: “Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nói: hãy yêu kẻ thù của mình. Nghĩa là phải can đảm và cởi mở đối thoại. Không phải là những kẻ cộng tác với “kẻ thù” trong việc tạo thêm cái ác, như thể sứ mạng của chúng ta là biện minh cho cái ác, hay nói với kẻ giết người: ‘bạn đã giết một người, hãy giết thêm hai người nữa’. Chúng ta cần tìm kiếm cách đối thoại nào? Tôi nghĩ chỉ có Chúa mới có thể gợi ý điều này cho chúng ta. Chính vì lý do này, đức tin và hy vọng là ánh sáng, là con đường của chúng ta”.
Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina cũng nói thêm rằng vào ngày kỷ niệm 3 năm cuộc xâm lược của Nga, Ucraina cũng gần gũi với Đức Thánh Cha. Ngài giải thích: “Người ta có thể nói rằng có một ‘sự cộng sinh’ đặc biệt: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Ucraina, và nhiều người dân Ucraina cầu nguyện cho ngài”. “Căn bệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, theo những gì tôi có thể nhận thấy, đã thực sự làm rung động nhiều người dân Ucraina, mặc dù tâm trí của mọi người đều không tránh khỏi nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Tôi đã nhận được những lời bày tỏ sự gần gũi – thực sự chân thành – từ các nhà lãnh đạo tôn giáo (không chỉ người Công giáo), và từ đại diện của chính quyền dân sự, bao gồm cả những người ở cấp cao”. (SIR 24/02/2025)
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Lớp Don Bosco mừng lễ Bổn mạng
Bản hiến chương Nước Trời
Thư mời hiệp dâng Thánh lễ tháng Hai -2026
Thánh lễ An táng Bạn Gioan Nguyễn Văn Linh
Tử tế — một điều xa xỉ?
Con đường trí giản
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 2
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 1
Tám mối phúc - là phúc Chúa ban
Chuyện cuối tuần: Bức Tranh Sám Hối
Thiếu Nhi VHTK-CN4TNA-7 khác biệt
Học hỏi Thư Năm Mục Vụ 2026
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Nước sâu không động
Con đường người Chúa thương