Cha Toni Brinjovc, nhà truyền giáo ở Slovenia

Thứ sáu - 21/02/2025 03:23 | Tác giả bài viết: Jože Potrpin |   17
Cha Toni Brinjovc là một tu sĩ dòng Phanxicô, giám đốc đền thánh Đức Mẹ của Tổng giáo phận Maribor.
Cha Toni Brinjovc, nhà truyền giáo ở Slovenia

Cha Toni Brinjovc, từ nhà vật lý trị liệu đến cha xứ và nhà truyền giáo hy vọng ở Slovenia

Cha Toni Brinjovc là một tu sĩ dòng Phanxicô, giám đốc đền thánh Đức Mẹ của Tổng giáo phận Maribor. Trong câu chuyện của mình cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tin tưởng vào “bác sĩ” thực sự duy nhất là Chúa Giêsu. Các bệnh nhân nói rằng Chúa là “điểm sáng” mang lại niềm vui; còn cha giúp những người hành hương lắng nghe nhau và sống Năm Thánh được đổi mới bằng tình yêu.

Jože Potrpin - Vatican City

Cha Toni đến từ Mozirje, một ngôi làng có bốn ngàn cư dân ở phía bắc Slovenia. Sau khi hoàn thành việc học và bắt đầu làm việc với tư cách là một nhà vật lý trị liệu, ngài cảm thấy mình không thể trì hoãn thêm nữa việc đáp lại tiếng gọi của Chúa, lời mơi gọi đã dẫn ngài trở thành một tu sĩ Phanxicô và một linh mục, và hiện là một Nhà truyền giáo Hy vọng.

Từ chuyên gia vật lý trị liệu đến linh mục

Cha Toni tốt nghiệp ngành Linh đạo Thể thao tại Khoa Thần học ở Ljubljana. Ở Sostro, nhiệm vụ đầu tiên của cha là làm tuyên úy, sau đó là quản trị giáo xứ bệnh viện ở Ljubljana trong bốn năm, và làm linh mục quản xứ và người giám hộ ở Turnišče trong tám năm. Từ đó, cha đến đền thánh Đức Mẹ “Đấng Bảo Vệ dưới Áo Choàng”, nơi cha trở thành giám đốc, nơi đã chào đón khách hành hương từ khắp nơi trong hơn 600 năm. Vị trí thuận lợi của đền thánh, nằm trên ngọn đồi, với nhà thờ Gothic tuyệt đẹp, khuyến khích những chuyến viếng thăm ngay cả đối với những người không có kế hoạch đến thăm. Cha Toni chia sẻ: “Bạn luôn tràn ngập niềm vui khi được gặp gỡ Chúa và những tôi tớ của Người. Nhiều người đến từ vùng Styria để cầu xin sự giúp đỡ và bảo vệ, để tụ họp dưới áo choàng của Đức Mẹ. Gần đây, nhiều người đến spa Rogaška Slatina để kiểm tra sức khỏe hoặc trị liệu, đi qua Ptujska Gora. Họ dừng lại để cầu nguyện, tạ ơn, xưng tội, xức dầu cho người bệnh khi họ biết được chẩn đoán của mình. Ngay từ đầu năm nay, mặc dù trời lạnh, không thiếu những tín hữu đến để cử hành Năm Thánh”.

Nhà truyền giáo của hy vọng: Mang lại ánh sáng

Ngay từ đầu Năm Thánh, Tổng Giám mục của Maribor, Đức Cha Alojzij Cvikl, đã bổ nhiệm một số đông các Nhà truyền giáo Hy vọng, trong số đó có Cha Toni. Cha nói: “Được làm nhà truyền giáo của hy vọng là một điều tuyệt vời, tôi rất vui với sự đề cử này vì tôi cảm thấy mình đã mang lại hy vọng trong suốt cuộc đời mình như một con người ‘bừng sáng’. Khi tôi làm việc với tư cách là một nhà vật lý trị liệu, họ nói rằng khi tôi đến thì có nhiều ánh sáng hơn”. Rõ ràng đó là ánh sáng bên trong có sức thu hút. “Hy vọng nằm ở sự tin tưởng. Nhà truyền giáo Hy vọng muốn trở thành điểm sáng cho người khác, người truyền bá sự lạc quan, nhận thức về sự cứu rỗi, về ý thức tự do trong Chúa. Đồng thời, người đó dạy hoặc hướng dẫn mọi người tin tưởng”.

Hãy làm chứng nhân của ơn cứu rỗi, của sự giải thoát

Những người hành hương đến viếng Đức Mẹ Ptujska Gora và những nơi hành hương khác chủ yếu với mong muốn được chữa lành và sức khỏe. Với tư cách là một chuyên gia vật lý trị liệu và tuyên úy bệnh viện, giờ đây Cha Toni hiểu bệnh nhân hơn và gần gũi với họ hơn so với lúc mới vào nghề. “Tôi đã học cách lắng nghe một cách chăm chú, tiếp cận người bệnh bằng trái tim mình. Bây giờ tôi nhạy cảm hơn khi đồng hành với mọi người trong suốt quá trình bệnh tật. Kiến thức này giúp tôi rất nhiều trong sứ mạng mới của mình ngày nay. Đúng là xưng tội có tính quyết định. Chúa Giêsu đã hành động theo cách này, và Người cũng làm việc theo cách tương tự ngày hôm nay. Nghĩa là, thông qua các bí tích. Với tôi, có vẻ như chúng ta chưa sử dụng các bí tích một cách đầy đủ. Thật là một niềm vui và ân sủng lớn lao đối với tôi khi thấy nhiều người đến Ptujska Gora, vào đầu Năm Thánh, mang trên mình, theo nghĩa đen là gánh nặng của tội lỗi. Thật tuyệt vời biết bao khi được làm chứng nhân của ơn cứu độ. Tôi lắng nghe với nỗi kinh hoàng về những gì tội lỗi có thể làm trong cuộc sống của mọi người. Nhưng cũng là một ân sủng lớn lao khi thấy hành động cứu độ, sự giải thoát khỏi điều ác: người ta được giải thoát và tìm thấy sự nuôi dưỡng, sự mới mẻ, động lực mới. Đó là lý do tại sao xưng tội lại là một bí tích tuyệt đẹp như vậy”.

Hãy tin cậy vào Chúa Giêsu, vị bác sĩ đích thực

Đặc biệt đối với những người đang tìm kiếm ơn gọi đúng đắn trong cuộc sống, nhà truyền giáo nhắc nhở: “Cần phải cầu nguyện cho ơn gọi của cuộc sống, tức là cho sự phân định. Và đừng tuyệt vọng. Tôi là một ví dụ về một ơn gọi muộn. Tôi đã làm một số nghề. Con người bước đi như một người hành hương của hy vọng sớm muộn gì cũng sẽ đến một nơi nào đó. Nếu bạn vẫn đứng yên, bạn sẽ không đến được đâu cả. Ý nghĩ rằng một điều gì đó phải xảy ra trong cuộc sống rất thú vị. Bởi vì cuộc sống trôi chảy không thể tránh khỏi. Khi bạn hành động, khi bạn tiến về phía trước, một điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng nếu bạn vẫn bị chặn lại, nếu bạn nhốt mình trong nhà, nếu bạn trốn trong một góc, thì ân sủng của Chúa sẽ tôn trọng bạn và chờ đợi bạn”. Và cha nói thêm: “Bác sĩ thực sự là Chúa Giêsu; nhiệm vụ của chúng ta là hướng mọi người đến với bác sĩ chữa bệnh thực sự, Đấng thực sự tuyệt vời”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây