Kinh Truyền Tin (11/1): Chúa mang lấy mọi sự thuộc về chúng ta
Trưa Chúa Nhật ngày 11/1, sau khi dâng Thánh Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa tại nhà nguyện Sistine và rửa tội cho 20 trẻ em con của các nhân viên Toà Thánh, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô.
Bài suy tư của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, chúng ta mừng hôm nay, mở đầu Mùa Thường Niên. Thời gian phụng vụ này mời gọi chúng ta cùng nhau bước theo Chúa, lắng nghe Lời Người và noi gương những cử chỉ yêu thương của Người đối với tha nhân. Chính bằng cách ấy, chúng ta xác nhận và canh tân Bí tích Rửa Tội của mình, tức là Bí tích làm cho chúng ta trở thành Kitô hữu, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và biến đổi chúng ta thành con cái Thiên Chúa, nhờ quyền năng của Thần Khí ban sự sống của Người.
Tin Mừng hôm nay thuật lại nguồn gốc của dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng này. Khi chịu phép rửa bởi Gioan trong dòng sông Giođan, Chúa Giêsu thấy “Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người” (Mt 3,16). Đồng thời, từ trời cao vang lên tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta” (c. 17). Như thế, toàn thể Ba Ngôi Thiên Chúa tỏ mình trong lịch sử: cũng như Chúa Con đi xuống dòng nước sông Giođan, thì Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống trên Người và, qua Người, được ban cho chúng ta như sức mạnh cứu độ.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không nhìn thế giới từ xa, không phải chạm đến cuộc sống của chúng ta, chạm những đau khổ và những mong đợi của chúng ta! Nhưng người đến ở giữa chúng ta qua sự khôn ngoan của Ngôi Lời nhập thể, lôi cuốn chúng ta vào một kế hoạch yêu thương đầy kinh ngạc dành cho toàn thể nhân loại.
Chính vì thế, Gioan Tẩy Giả, đầy kinh ngạc, đã thưa với Chúa Giêsu: “Chính Thầy lại đến với tôi sao?” (c. 14). Vâng, trong sự thánh thiện của mình, Chúa đã chịu phép rửa như mọi người tội lỗi, để mạc khải lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa. Quả thật, Người Con Một, trong Người chúng ta là anh chị em của nhau, đã đến không phải để thống trị mà để phục vụ, không phải để kết án mà để cứu độ. Người là Đức Kitô Cứu Độ: Người mang lấy điều thuộc về chúng ta, kể cả tội lỗi, và ban cho chúng ta điều thuộc về Người, đó là ân sủng của một đời sống mới và vĩnh cửu.
Bí tích Rửa Tội hiện thực hóa biến cố này trong mọi thời đại và ở mọi nơi, đưa mỗi người chúng ta vào trong Giáo Hội, là Dân Thiên Chúa, được hình thành bởi những người nam nữ thuộc mọi dân tộc và nền văn hóa, được tái sinh nhờ Thần Khí của Người. Vì thế, chúng ta hãy dành ngày hôm nay để tưởng nhớ hồng ân cao cả đã lãnh nhận, và dấn thân làm chứng cho hồng ân ấy với niềm vui và sự nhất quán. Hôm nay, tôi đã rửa tội cho một số trẻ sơ sinh, các bé đã trở thành anh chị em mới của chúng ta trong đức tin: thật đẹp biết bao khi cùng nhau cử hành, như một gia đình duy nhất, tình yêu của Thiên Chúa, Đấng gọi mỗi người chúng ta bằng chính tên mình và giải thoát chúng ta khỏi sự dữ! Bí tích đầu tiên là một dấu chỉ thánh thiêng, đồng hành với chúng ta suốt đời. Trong những giờ phút tối tăm, Phép Rửa là ánh sáng; trong những xung đột của cuộc sống, Phép Rửa là sự hòa giải; trong giờ phút lâm chung, Phép Rửa là cánh cửa thiên đàng.
Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, để Mẹ nâng đỡ đức tin của chúng ta mỗi ngày và nâng đỡ sứ mạng của Giáo Hội.
---
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc lại việc ngài rửa tội cho các trẻ em con của các nhân viên Toà Thánh. Ngài chúc lành cho các em và cũng mở rộng lời chúc lành đến các trẻ em đã và sẽ lãnh nhận Bí tích Rửa tội trong những ngày này, ở Roma và trên khắp thế giới. Ngài phó thác các trẻ em cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Ngài cũng cầu nguyện đặc biệt cho các trẻ em sinh ra trong các gia đình khó khăn, cả về điều kiện sức khoẻ lẫn những nguy hiểm bên ngoài.
Kế đến, Đức Thánh Cha đặc biệt hướng đến Trung Đông, đặc biệt là Iran và Syria, với những căng thẳng đăng leo thang gây chết rất nhiều người. Đức Thánh Cha cầu nguyện để mọi người vun trồng sự kiên trì đối thoại và hoà bình, theo đuổi lợi ích chung cho toàn xã hội. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc đến Ucraina, đặc biệt trong thời điểm lạnh giá lại bị phá huỷ các cơ sở hạ tầng năng lượng. Ngài lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn và nỗ lực tìm kiếm hoà bình.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
Vatican News
Những tin cũ hơn
Người không hẹn nhưng Người mãi đi tìm
“Lập tức” – nhưng lần này lại khác.
Lập tức!
Đáng bị liệt vào hàng tội lỗi
Hãy sống sao… để Chúa hài lòng
Tâm tình ngày giỗ Bạn
Kết thúc Công nghị hồng y đầu tiên
Tôi đang ở đâu, trên bờ hay dưới nước?
Đấng vô tội mang lấy tội, còn tôi?
SNTM lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa -Năm A
Concistoro - Công nghị ngoại thường