LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 9-2024

“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền!” (Lc 4, 31-37).
Lời Chúa quả thật có sức mạnh xua đuổi được ma quỷ. Lời Ngài phán ra bệnh nhân được chữa lành. Lời Ngài dẫn đưa nhân loại đến với Chúa Cha là nguồn mạch của sự sống đời đời.
Thứ Ba đầu tháng, anh em LBT lại có dịp quy tụ để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, để cầu nguyện cho nhau. Ước chi, Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay giúp mỗi người chúng ta tìm thấy Niềm vui và Hạnh phúc trong cuộc sống.
Cuối bài giảng lễ, Cha Giuse Bùi Công Chính chia sẻ:
“Lời nói không là dao
Mà cắt lòng đau nhói.
Lời nói không là khói
Mà nghe mắt cay cay.
Lời nói không là mây
Mà đưa ta xa mãi.
Sao không ngồi nghĩ lại
Nói với nhau nhẹ nhàng”.
“Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy”. (1 Ga 2, 5).
Buổi cà phê sáng nay, anh Hoàng Xuân Hùng xách về chai rượu Hennessy của anh Cao Thanh Hà (USA) gửi tặng, càng làm cho bầu khí thêm sôi động. Đúng là: "Rượu là biểu tượng của sự giàu có phồn thịnh, là phúc lành của Thiên Chúa ân ban. Rượu mang lại niềm vui phấn khởi cho con người, đem lại cho con người sức sống… và tâm hồn sung sướng, lòng dạ hân hoan, nếu uống rượu đúng thời đúng mức" (Hc 31,25).
Tạ ơn Chúa! Cám ơn anh Cao Thanh Hà, cám ơn anh Hoàng Xuân Hùng,... Cám ơn và cám ơn tất cả!
Vũ Đình Bình

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Niềm tin khi buộc câm lặng
Niềm tin cần trải nghiệm
SNTM Chúa Nhật IV Mùa Vọng -Năm A
Lời gọi trong thinh lặng
Đếm lại tháng ngày
Canh Thức Giáng Sinh: “Ta đã yêu con.”
Canh Thức Giáng Sinh: Gặp gỡ Chúa
Gương Chúa Giêsu
Gia phả Chúa Giêsu
Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,18-24)