LBT -Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười Hai

Tháng Mười Hai bao giờ cũng đẹp.
Đẹp vì đã qua những ngày mưa bão.
Đẹp vì đã đến mùa thu hái sau một năm vất vả vun trồng.
Đẹp vì thời tiết se lạnh.
Lạnh vừa đủ để các cô gái duyên dáng trong những chiếc áo len mỏng đủ sắc màu.
Lạnh vừa đủ để những đôi trai gái nép vào nhau tìm hơi ấm.
Lạnh vừa đủ để cảm nhận hạnh phúc tuyệt vời khi ngồi bên nhau thưởng thức cà phê sau Thánh lễ đầu tháng.
Tháng Mười Hai bao giờ cũng đẹp. Càng đẹp hơn khi anh em LBT sát cánh bên nhau trong Nhà Nguyện thân yêu tại TTMV hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Hồng ân Thánh chức Linh mục: 55 năm Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn, 31 năm cha GB. Hà Văn Ánh, cha Giuse Bùi Công Chính, và cha Giuse Nguyễn Văn Khánh.
Thánh lễ hôm nay (03.12.2024) mừng kính Thánh Phanxicô Xavie, bổn mạng các xứ truyền giáo, bổn mạng lớp Phanxicô; Đồng thời, hiệp ý với Đức Giáo hoàng: Cầu cho những người hành hương trong hy vọng. Cầu nguyện nhân ngày giỗ Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên, Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm, Sr. Anrê, anh Giuse Vũ Công Lý, anh Phêrô Bùi Văn Thế,…
Thánh lễ do cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế, cha Phêrô Bùi Xuân Mỹ đồng tế và giảng lễ. Mặc dù đang vụ mùa thu hái cà phê, vẫn có đông đủ anh em hiện diện tham dự Thánh lễ, kể cả các anh chị ở xa như Giáo xứ Đông Sơn, Vinh Hòa, Phúc Bình, Phúc Lộc,… Đặc biệt, có anh Cao Quý Ngữ từ Vũng Tàu về. Anh Ngữ là người tài trợ cho việc in ấn sách dẫn lễ hàng tháng và bữa điểm tâm sáng hôm nay.
Tạ ơn Chúa vì tinh thần Lê Bảo Tịnh luôn nồng cháy trong trái tim mỗi người chúng ta.
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH
Vui Học Giáo Lý - THÁNH CARLO ACUTIS
Tin buồn: Anh GIUSE PHAN ĐỨC HẠNH
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
Hãy nhìn đời… bằng đôi mắt yêu thương
Giỗ 100 ngày Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
Vui Học Giáo Lý : Thánh Anrê Kim Taegon
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Trong Vòng Tay Yêu Thương
Lên Trời
Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH
Chó sủa, người đi, Trăng vẫn sáng
Hãy vui luôn
Người thay thế
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH