Đức Thánh Cha: Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại là dấu chỉ canh tân cho Giáo hội Pháp
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Đức Tổng Giám Mục Laurent Ulrich của Paris, nhân dịp Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại ngày 07/12/2024. Ngài “mong sự tái sinh đáng ngưỡng mộ của nhà thờ này là dấu chỉ ngôn sứ về sự canh tân cho Giáo hội tại Pháp”.
Trong sứ điệp được Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, Sứ thần Toà Thánh tại Pháp đọc, Đức Thánh Cha nhắc lại vụ hoả hoạn vào tháng 4/2019 và nhấn mạnh nỗi buồn chung khi chứng Nhà thờ bị cháy: “Tâm hồn chúng ta đau buồn khi thấy trước mắt một kiệt tác của đức tin và kiến trúc Kitô giáo, một chứng từ ngàn năm lịch sử dân tộc của anh chị em có nguy cơ biến mất. Hôm nay, nỗi buồn và tang chế đã nhường chỗ cho niềm vui, cử hành và ngợi khen”.
Ngài cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với những lính cứu hoả dũng cảm đã liều mạng sống để bảo vệ công trình, sự cam kết kiên vững của chính quyền dân sự, và lòng quảng đại đặc biệt của quốc tế đã thúc đẩy quá trình trùng tu nhà thờ.
Ngài lưu ý: “Lòng quảng đại này không chỉ là minh chứng cho sự gắn bó của nhân loại với nghệ thuật và lịch sử nhưng còn cho thấy giá trị biểu tượng và thiêng liêng lâu dài của một công trình như vậy, vẫn được mọi người ở mọi độ tuổi công nhận rộng rãi”.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha còn bày tỏ lòng biết ơn rất nhiều chuyên gia và nghệ nhân đã tận tuỵ phục hồi ngôi thánh đường. Ngài nhận xét, công việc của họ không chỉ là thành tựu kỹ thuật, nhưng còn là hành trình tâm linh. Nhiều người làm chứng rằng cuộc phiêu lưu này là một hành trình tâm linh đích thực, theo bước chân của cha ông, những người chỉ có đức tin mới có thể tạo nên một kiệt tác như vậy. Từ điểm này, ngài “mong sự tái sinh đáng ngưỡng mộ của nhà thờ là dấu chỉ ngôn sứ về sự canh tân của Giáo hội tại Pháp”.
Với việc ngôi thánh đường sẽ mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người, Đức Thánh Cha hy vọng những ai sẽ đi qua cửa của Nhà thờ sẽ cảm nếm được niềm vui được biết và yêu mến Chúa, Đấng đã trở nên gần gũi, nhân hậu và dịu dàng. Vẻ tráng lệ này có thể tạo ra ánh sáng trong tâm hồn và chia sẻ niềm hy vọng.
Và ngài kết thúc sứ điệp: “Các tín hữu Paris và nước Pháp thân mến, ngôi nhà này, nơi Cha chúng ta trên Trời cư ngụ, là của anh chị em: anh chị em là những viên đá sống động của ngôi nhà này. Biết bao người đi trước trong đức tin đã xây dựng cho anh chị em. Rất nhiều hình ảnh và biểu tượng dành cho anh chị em để dẫn anh chị em đến cuộc gặp gỡ Thiên Chúa làm người và để tái khám phá phá tình yêu bao la của Người”.
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thư mời hiệp dâng Thánh lễ tháng 01-2026
Bóng tối thân phận
Hoàng tộc Hê-rô-đê
Hãy đến nhà thờ - thờ lạy Chúa
Từ Bêlem – lời mời gọi thức tỉnh
Tự sự của một Đạo sĩ
Hành trình tới Belem
Gia đình – nơi biểu lộ vinh quang Chúa
Chuyện cuối tuần: Chuyện Ba Vua
Thiếu Nhi VHTK -Lễ Hiển Linh-7 Điểm Khác Biệt
VHTK Mê Cung Lễ Hiển Linh
Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh -A
Lễ Hiển Linh -5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
45 năm Tiếng Việt Tại Radio Vatican
Tiếp kiến chung 31/12