Toà Thánh gửi sứ điệp nhân Ngày Thuỷ sản Thế giới
Đi từ chủ đề của Ngày này trích sáng Sáng thế ký “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc” (St 1, 20), Đức Hồng Y giải thích, trong Kinh Thánh nước thường xuất hiện như một biểu tượng của sự bất ổn không yên như một phần kinh nghiệm con người chúng ta.
Theo ngài, Ngày Thuỷ sản Thế giới hàng năm cho chúng ta một cơ hội đặc biệt để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta với “Chị Nước” và với sự phát triển con người toàn diện của tất cả mọi người. Thuỷ sản, một hình thức làm việc xa xưa nhất của con người, ngày nay đã có nhiều thay đổi tại nhiều nơi trên thế giới. Mô hình kinh tế thời hiện đại đã gây tác hại cho ngôi nhà chung, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và tương lai của hàng triệu con người sinh sống bằng nghề thuỷ sản. Sự cân bằng lâu đời giữa lao động của con người và môi trường tự nhiên đã bị phá vỡ bởi các hành vi cướp phá và sử dụng công nghệ vì lợi ích của một thiểu số ngày càng có ảnh hưởng và mạnh mẽ, không quan tâm đến các tác động trung và dài hạn của nền kinh tế gây chết người này. Do đó, lệnh truyền sáng tạo “Nước phải sinh ra đầy rẫy những sinh vật lúc nhúc” đã bị vi phạm.
Đức Hồng Y nhấn mạnh, Giáo hội chia sẻ niềm vui và hy vọng nhưng cũng chia sẻ nỗi buồn của một nhân loại, để tái khám phá tình huynh đệ như một thực tại xã hội và chính trị, và văn hóa gặp gỡ như một lựa chọn thay thế cho việc toàn cầu hóa sự thờ ơ. Các Kitô hữu không thể nhìn theo hướng khác khi toàn hệ sinh thái bị đe dọa bởi các thực hành hiển nhiên tàn phá và làm nghèo, thậm chí đến mức làm cho các dân tộc đói khát, làm cho nhiều người phải chịu sự phân biệt đối xử và xung đột.
Trích lời của Đức Thánh Cha trong sứ điệp gửi các Phong trào Bình dân, mời gọi mọi người ra khỏi sự thụ động và bi quan, trở thành những người tham gia tích cực vào lịch sử, Đức Hồng Y nói rằng bằng cách này, Giáo hội muốn ngư dân trên toàn thế giới cảm nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của Giáo hội. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện để những người có quyền lực về kinh tế biết chia sẻ những của cải dành cho tất cả mọi người. Và ngài phó thác những mối quan tâm và nguyện vọng của ngư dân và tất cả những người được hưởng lợi từ công việc của họ cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Sao Biển.
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Chúa ơi! hãy sai con đi
Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của CTT
Giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
Vì sao tôi không gia nhập Tin Lành
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.”
Truyện ngắn “Mua Vui Giữa Đời”
LBT -Tháng Sáu 2026
Lời Chúa CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH
7 Ơn Chúa Thánh Thần
Thánh Thần -Sinh Khí Hiệp Nhất và Sứ Mạng
Ba cấp độ lòng yêu mến
Lễ CTT hiện xuống - 5 phút LC với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH