Cầu nguyện

Như một lời cầu nguyện cho Mariupol.
Như một lời cầu nguyện cho thành phố Đức Maria
Mariuuupoool... MẸ ƠI!
***
Chiều hôm qua,
Tôi lại lên trang mạng.
Vào google map,
Tìm đến nước Ukraine...
rồi vào vùng chiến sự,
Vùng chiến sự Mariupol.
Chúa tôi ơi! thật kinh hoàng.
Kinh hoàng khi thấy người người thương vong.
***
Hàng ngàn người thương vong,
Bởi hỏa tiễn siêu thanh.
Bởi tiêm kích, cường kích,
Trang bị đầy "bom chùm"
Của Nga Sô.
Bom chùm thả bừa bãi,
Hỏa tiễn nã liên hồi,
Mười phút lại một đợt,
Bất kể ngày hay đêm...
***
Mariupol... Mariupol...
Thành phố ĐỨC MARIA,
Chỉ sau vài "pass" bom chùm,
Buồn ghê! giờ đã như là nghĩa trang.
Xác người nằm chết ngổn ngang,
Xác người nằm chết tràn lan bên đường.
Xác người chết trong giáo đường,
Giáo đường tên "Mẹ hồn xác lên trời"... CHÚA ƠI!
***
Nhìn thảm cảnh Mariupol,
Nhớ Thánh Đường La-Vang...
Năm một chín bảy hai,
Hồi "Mùa hè đỏ lửa"
Cũng "ăn" đầy đạn pháo.
Pháo một ba mươi ly,
Đạn SA.7 tầm nhiệt...
... cũng của Nga-sô.
Lệnh khai hỏa vang lên...
La-Vang phút chốc tang hoang,
Thánh Đường đổ nát không còn mái che.
Khăn xô chít trắng đầy nhà,
Thằng em ba tuổi, trở thành mồ côi.
Có "một chiếc xe tang"
Cán "trái mìn nổ chậm..."
"Người chết hai lần, thịt da nát tan" (*)
***
Chiều hôm nay,
Ôm nỗi buồn lặng lẽ.
Tôi đến Vương Cung Thánh Đường,
Tôi đến để gặp "NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH"
***
Bên Đức Mẹ Nữ Vương,
Nghẹn ngào tôi cất tiếng:
'"Kính mừng Nữ Vương,
Nữ Vương Hòa Bình,
Nữ Vương Hòa Bình.
đây bao tâm hồn thao thức.
Dân con (Mariupol) nao nức cất tiếng ca mừng vui,
Kính chào Nữ Vương Hòa Bình." (**)
***
Nhìn lên Đức Mẹ Nữ Vương,
Tôi đã lớn tiếng van lơn:
"Xin Mẹ xuống muôn ơn,
Cho nước (Ukraine) thoát cơn nguy nan
Cho dân (Mariupol) thấy ngày bình an" (***)
***
Tôi đã lớn tiếng van lơn:
Mariuuupooool... MẸ ƠI!
Saigon 23/03/2022
Huan Dung
***
(1) Ngụ Ngôn Mùa Đông - Trịnh Công Sơn.
(2&3) Nữ Vương Hòa Bình - Hải Linh.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Chính Tòa
Trực tuyến: THÁNH LỄ TIỆC LY
Giờ Thánh – hơi thở của linh hồn
SNTM Chúa Nhật Lễ Phục Sinh -Năm A
CN PHỤC SINH A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Từ “hiện trường ký ức” của một học trò
Ý cầu nguyện của ĐTC tháng 4
Tiếp kiến chung 1/4/2026
Một giờ với Chúa
Thánh Lễ Làm Phép Dầu 2026
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Chân dung Người Tôi Trung
Người Thầy và Bài Ca Khiêm Hạ
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN THÁNH
SNTM Thứ Năm Tuần Thánh -Năm A
Hình bóng cha Augustinô trong ký ức