Chia sẻ Niềm Hy Vọng

Thứ tư - 12/03/2025 05:01 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   25
“Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em cách hiền hòa” (x. 1 Pr 3,15-16)

Chia sẻ Niềm Hy Vọng

CCT 120325a

 

“Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em cách hiền hòa” (x. 1 Pr 3,15-16).

Đó là chủ đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 59 – Năm 2025.

Qua Sứ điệp này, Đức Thánh Cha muốn mời gọi tất cả chúng ta trở thành những “nhà truyền thông của hy vọng”, bắt đầu từ sự đổi mới công việc và sứ mệnh của mình theo tinh thần Tin Mừng.

Chia sẻ niềm hy vọng không phải là điều dễ dàng. Đối với Kitô hữu, hy vọng không phải là một sự chọn lựa tùy tiện, mà là một điều kiện cần thiết. Như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã viết trong Thông điệp Spe Salvi, hy vọng không phải là sự lạc quan thụ động, mà ngược lại, đây là một nhân đức “năng động”, có khả năng thay đổi cuộc sống chúng ta: “Người có hy vọng thì sẽ sống khác; người hy vọng được ban tặng món quà là một cuộc sống mới”.

Khẩu hiệu của Năm Thánh: “Những người hành hương của hy vọng”, gợi nhớ cuộc hành trình dài của dân Israel về Đất Hứa, được thuật lại trong sách Xuất Hành: đó là cuộc hành trình gian nan từ tình trạng nô lệ đến tự do mà Đức Chúa đã muốn cho dân Chúa trải qua và đã hướng dẫn họ. Người là Đấng yêu thương dân Người và luôn trung thành với họ.

Chúng ta đang sống trong Mùa Chay Thánh – Mùa của Hồng Ân – Mùa chiến đấu thiêng liêng trong đức tin và đức cậy. Như dân Israel xưa, chúng ta cũng đang tiến về Đất Hứa. Hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng, vì niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng (x. Rm 5,5).

Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã dạy trong Thông điệp Spe Salvi: “Con người cần đến một tình yêu vô điều kiện. Con người cần đến một sự chắc chắn khiến người ấy nói được: “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực sâu hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, sẽ không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39).

Năm Thánh bao hàm nhiều ý nghĩa xã hội. Chúng ta hãy nghĩ đến thông điệp về lòng thương xót và niềm hy vọng dành cho những ai đang sống trong cảnh tù đày, hay lời mời gọi gần gũi và dịu dàng với những người đau khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Ước chi, lời mời gọi: chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn cách hiền hòa giúp mỗi người Kitô hữu đều trở thành những “nhà truyền thông của hy vọng”. Những nhà truyền thông giúp người nghe, người đọc hoặc người xem được tham gia, được đến gần, được chạm đến phần tốt đẹp nhất của chính họ và bước vào câu chuyện với những thái độ hiền hòa.

Ước chi, mỗi người Kitô hữu cùng nhau bước đi, hướng về Ðức Kitô đã phục sinh vinh quang là Niềm Hy Vọng của chúng ta để chúng ta trở thành “những người hành hương của hy vọng”, như khẩu hiệu của Năm Thánh 2025 này.

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây