Em!
Với mẹ cha em dường như vô giá
Là niềm vui là cuộc sống con ơi
Cha nâng niu tựa trứng nước, hoa tươi
Mẹ ấp ủ cả khi vào giấc mộng
Với mắt bạn em trở nên lồng lộng
Như hương hoa, như cánh én xuân về
Khúc nhạc vui bừng tỉnh giấc đam mê
Là cầu nối giữa hai bờ cách biệt
Và mắt anh nên như vầng nguyệt
Là sương mai, là nắng ấm hoàng hôn
Anh không em như thân xác không hồn
Đời không gió, cánh diều như vô nghĩa.
Dưới mắt Ngài, Đức Kitô muôn thuở
Em là loài thụ tạo giữa trần gian
Mang lỗi lầm yếu đuối tận tâm can
Từ cát bụi, sẽ về cùng cát bụi.
Thân em thế, Ngài không cho tàn lụi
Ngài chịu khổ và chịu chết vì em
Thắng tử thần, Ngài sống lại vinh quang
Em ghi nhớ một tình yêu vĩ đại.
Lễ Truyền tin và Phục sinh 97
Rủ nhìn – (FX. Đoàn Trọng Cảnh)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Triết học cần trở thành cách sống
Ký tức tuổi thơ của Têrêsa
Truyện ngắn: Bên Bờ Hy Vọng
Chuyện cuối tuần: Phù vân và cuộc sống
Thư mời hiệp dâng Thánh lễ tháng Mười
An Bình Thảnh Thơi -Tv 130- Khôi Nguyên
CN 27 TN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Con Yêu Mến Ngài -Tv17- Khôi Nguyên
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Tương quan trong tình yêu
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Truyện ngắn: Bao Giờ Em Con Mới Về?
Điều gì đã hứa - thì hãy thi hành…