HUYNH ĐỆ TÌNH THÂM

Cuối tháng Năm vừa rồi, có ông bạn lớp Têrêxa, là Vương Đình Nguyên, về chơi và tổ chức gặp mặt một số anh em trong lớp và chị em ở khối phổ thông tại nhà tôi. Vui và ấm cúng. Cám ơn Nguyên đã tạo điều kiện để anh em gặp nhau vui vẻ.
Trong cuộc họp mặt ấy, tôi được biết một thông tin từ Nguyên là anh em Nhà Họ Lê - Lê Bảo Tịnh ở ngoại quốc - đang định có một cuộc gặp mặt đại thể tại Mỹ, nghe nói là quy tụ tất cả những ai có thể đến từ mọi nơi. Qua trao đổi thì tôi có ý chuyển cho các bạn trong lớp bên Ngoại Quốc một món quà mừng, mà dịp 50 năm vừa rồi của lớp chưa có điều kiện để gửi và một món quà khác cho buổi họp mặt ấy.
Sở dĩ tôi có ý định, có vẻ hơi vượt tầm, như vậy là vì, cách đây 5 năm, nhân dịp Lê Bảo Tịnh tròn 50 tuổi, tôi đã nhận được từ trường một món quà khá lớn, mà theo anh em đại diện đến trao quà cho biết là từ lòng hảo tâm của một số anh em bên ấy. Hôm đó có anh Vũ Đăng Khoa, anh Kha lớp Giuse và anh Cường lớp Savio đến trao quà. Tôi đã dùng hơn một nửa giá trị của món quà đó để làm quà lưu niệm cho lớp và để gửi đến dịp họp mặt này. Tôi có nhờ 2 bạn cùng lớp là Vương Đình Nguyên và Cao Thanh Hà, cùng anh Trần Trạch lớp Phanxicô chuyển lời. Cám ơn tình thân hữu anh em trong trường, mà hôm nay, là một dịp tốt để tôi bày tỏ lòng mình.
Và cũng nhân đây xin gửi một món quà khác cho tình thân hữu của toàn thể anh em trong trường để tỏ lòng cảm kích, nhân dịp 55 năm sinh nhật trường Lê Bảo Tịnh Banmethuot. Xin Chúa chúc phúc cho tình thân hữu của anh em trong trường.
Thân ái.
Tháng 07, năm 2023
Lê Văn Lavâng, Lớp Têrêxa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Con lừa chở sách
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh trúng tuyển
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 21 TN A
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
Lạy Chúa, xin cứu giúp con!
Ai cũng được Thiên Chúa mời gọi
Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời tại TTHH Giang Sơn
VHTK Trò Chơi Từ Khóa: Con Chó
Mẹ Lên Trời, Xin Cho Con Được Theo Mẹ
CN 20 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
Những Ân Tình Dệt Niềm Tin
Hôn nhân còn là một Bí tích, một ơn gọi nên thánh
Sức mạnh của Lòng tin (Mt 15,21-28)
SNTM Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm A