K. Khúc Hân Hoan
Giòng Hòa Giang êm ả
Đón nhận Đấng cứu đời
Giữa muôn người tội lỗi
Hòa nhập kiếp nhân sinh.
Thánh Thần Chúa hiển hiện
Tiếng Chúa Cha ngân vang
‘Này Con Ta yêu dấu
Đẹp lòng Ta mọi đàng.’
Cana, miền quê nghèo
Mẹ cùng Chúa đến dự
Tiệc cưới bao hoan hỉ
Ngập tràn nỗi mừng vui.
Bỗng đâu niềm vui cạn
Bao lo lắng sầu đau
Rượu nồng Chúa trao tặng
Niềm tin Đấng cứu đời.
Lời Tin mừng cứu rỗi
Được trao ban mọi người
Kêu gọi lòng sám hối
Để đón nhận Nước Trời.
Ai thực tâm với Chúa
Ai thay đổi lòng mình
Quyết một lòng theo Chúa
Hạnh phúc cõi thiên đường.
Trên núi cao Tabor
Chúa hiển dung thần tính
Vinh quang bao rạng rỡ
Xao xuyến cả tâm hồn.
Ngập trong ánh huy hoàng
Ngất ngây niềm cảm mến
Lời Con Chúa truyền giảng
Lặng nghe, tình ân ban.
Tiệc Thánh Thể nhiệm mầu
Vì yêu, Ngài dâng hiến
Trao ban chính thân mình
Làm của ăn thần linh.
Đường trần con theo Chúa
Khó nguy con cậy trông
Con một lòng yêu Chúa
Chúa ơi, giữ gìn con.
Nguyễn Thái Hùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH
Vui Học Giáo Lý - THÁNH CARLO ACUTIS
Tin buồn: Anh GIUSE PHAN ĐỨC HẠNH
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
Hãy nhìn đời… bằng đôi mắt yêu thương
Giỗ 100 ngày Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
Vui Học Giáo Lý : Thánh Anrê Kim Taegon
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Trong Vòng Tay Yêu Thương
Lên Trời
Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH
Chó sủa, người đi, Trăng vẫn sáng
Hãy vui luôn
Người thay thế
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH