Tranh ghép
Bức tranh ghép có hoàn thành hay không là nhờ những mảnh ghép lại với nhau một cách chính xác.
Thật là khó phải không các bạn khi càng nhiều mảnh ghép? Công việc xem ra đơn giản nhưng lại không đơn giản khi bức tranh thật lớn.
Lựa chọn những mảnh ghép để ghép vào với nhau, đời sống là thực hiện những lựa chọn những mảnh ghép mỗi ngày. Những khi ghép sai, cần mạnh dạn tháo gỡ, những khi nhầm lẫn cần được làm lại.
Thực hư, đúng sai, gần với nhau nên cần quảng đại để tha thứ và sẵn sàng làm lại.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH
Ca đoàn Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng –2026
Sinh lại từng ngày.
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam Số 69
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH
“Shalom aleichem” – "Bình an cho anh em"
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH
Vui Học Giáo Lý Thánh Nữ Faustina
Thánh lễ giỗ Cha cố GB Nguyễn Quốc Thuần
Thánh lễ… nơi Chúa Phục Sinh gặp ta
THƯ NGỎ gửi Cộng Đoàn Dân Chúa
Bổ nhiệm Giám mục cho Giáo hội Việt Nam
Sự Sống bắt đầu lại từ những vết thương