Đức Thánh Cha chủ sự giờ cầu nguyện liên tôn tại Colosseo cầu cho hòa bình
Chủ sự giờ cầu nguyện liên tôn tại Colosseo cầu cho hòa bình thế giới vào chiều 28/10/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định: “Không bao giờ có chiến tranh thánh, chỉ có hòa bình thánh mà thôi”. Ngài mời gọi “Phải dám sống hòa bình!” và khẳng định “Thiên Chúa muốn một thế giới không có chiến tranh. Người sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự dữ này”.
Tham dự buổi cầu nguyện có các vị lãnh đạo Kitô giáo và các tôn giáo lớn trên thế giới. Buổi cầu nguyện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 60 năm ban hành Tuyên ngôn Nostra aetate, một văn kiện nền tảng cho đối thoại và hòa giải giữa các tôn giáo.
Trong diễn từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chiến tranh không bao giờ là con đường dẫn đến giải pháp, “bởi chỉ hòa bình mới là hành trình thật sự của hòa giải”. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với các tôn giáo đã cùng quy tụ để gửi đi một sứ điệp hòa giải.
Ngài nhận định: “Thế giới đang khát khao hòa bình, cần một thời đại thực sự và bền vững của hòa giải, chấm dứt sự thống trị, phô trương sức mạnh và thờ ơ với công lý”. Do đó, buổi cầu nguyện cho thấy “sức mạnh lớn lao của hòa giải”. Ngài giải thích: “Cầu nguyện là chuyển động của tâm hồn, là mở rộng con tim — không phải tiếng la hét, không phải là biểu diễn, không là những khẩu hiệu tôn giáo chống lại các thụ tạo của Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng lời cầu nguyện có thể thay đổi lịch sử các dân tộc. Nơi cầu nguyện phải là lều của gặp gỡ, là đền hòa giải, là ốc đảo bình an.”
Đức Thánh Cha khẳng định lại tinh thần của Thánh Gioan Phaolô II khi mời các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới đến Assisi cầu nguyện cho hòa bình vào năm 1986: “Không bao giờ chống lại nhau, nhưng đứng bên nhau”. Chính trong “tinh thần Assisi” ấy, các cuộc gặp gỡ cầu nguyện và đối thoại liên tôn đã được duy trì suốt nhiều năm, góp phần tạo nên một tình thân mới giữa các tôn giáo. Đức Thánh Cha cảm ơn Cộng đoàn Thánh Egidio và các tổ chức khác đã kiên trì gìn giữ tinh thần ấy, ngay cả khi thế giới dường như đi ngược chiều hòa bình.
Nhấn mạnh đến nền tảng của Nostra aetate, Đức Thánh Cha nói rằng mọi tín hữu là anh chị em, và các tôn giáo “như những người chị em” cần giúp các dân tộc cư xử với nhau như anh em, không phải như kẻ thù. Ngài mạnh mẽ khẳng định: “Không bao giờ có chiến tranh thánh, chỉ có hòa bình thánh, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa!”.
Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị phải coi việc chấm dứt chiến tranh là “bổn phận cấp bách trước mặt Thiên Chúa. Hòa bình là ưu tiên của mọi chính trị”, đồng thời khích lệ toàn thể nhân loại dám tin rằng “một lịch sử khác của thế giới – lịch sử của hòa giải và thương thuyết – là điều hoàn toàn có thể”.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SNTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C
Cửa Hẹp Là Chất Lượng
Ơn goị của sự biến đổi
Chiếc lưng còng vô hình
Từ Kỹ Thuật Số đến Cõi Vĩnh Hằng
CN31TNC -Lễ Các Đẳng -5 phút LC với Thiếu Nhi
Vui Học Thánh Kinh CN 31 TN C
Thư mời hiệp dâng Thánh lễ tháng Mười Một
Bài hát Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô
Cảm nhận từ Hội Nghị SIGNIS Châu Á 2025
Lời nguyện khiêm tốn vượt ngàn mây thẳm
Bài suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên -C
Bài giảng: Chúa nhật 30 Thường Niên -C
Đạo đứt!
Không giống như tôi