Hãy làm đẹp lòng Thiên Chúa

Thứ bảy - 17/10/2026 07:10 | Tác giả bài viết: Petrus.tran |   6
Đức Giê-su bảo họ rằng “Thế thì, của Xêda trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

Chúa Nhật XXIX – TN – A
Hãy làm đẹp lòng Thiên Chúa

SnTM 171026a


Đọc Kinh Thánh Tân ước, chúng ta được biết, việc rao giảng Tin Mừng của Đức Giê-su, không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”.

Sứ điệp rao giảng Tin Mừng của Đức Giê-su, “là những lời mời gọi hoán cải sâu sắc, thách thức trật tự xã hội và tôn giáo”, nên hành trình của Ngài luôn đầy dẫy những sóng gió, với rất nhiều trở ngại, chống đối và thử thách từ nhiều phía.

Có những làn gió “xầm xì phản đối” từ chính quê hương và gia đình của Ngài. Có những làn gió “hoài nghi” rằng Ngài “mất trí” nên thân nhân của Ngài đã đi bắt Ngài về.

Ngoài những làn gió nêu trên, Đức Giê-su còn phải hứng chịu một làn-gió-độc… làn gió cạm bẫy, được phát tán bởi quý ông Pha-ri-sêu.

Sự việc bắt nguồn từ lúc Đức Giêsu, qua một dụ ngôn, đã ví họ như là “những tá điền sát nhân”. Thế là, nhóm kinh sư và Phariseu nổi khùng lên, quyết tâm bắt cho được Ngài. Nhưng than ôi! Khi biết được dân chúng đang xem Đức Giê-su như là “một ngôn sứ”, họ không dám manh động.

Không manh động, thay vào đó, những người Phariseu “bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.” Một chiến-dịch-gài-bẫy được soạn thảo. Một liên minh hỗn hợp được thành hình.

**
Rồi… rồi khi giờ “G” đến. Liên minh hỗn hợp gồm “các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê đến nói với Đức Giê-su rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.”

Đúng. Nói rất đúng. Những lời giảng dạy của Đức Giê-su là chân lý tuyệt đối: “Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. Một ngày nọ, Ngài cũng chẳng “vị nể ai” khi đã dám “đuổi hết những người đang mua bán trong Đền Thờ”.

Sau khi giả lả nói vài câu tâng bốc, liên minh “Phariseu-Hêrôđê”, hỏi Đức Giê-su: “Xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?”

Đây là một câu hỏi mới nghe qua thật bình thường, nhưng sự thực lại không hề đơn giản, một câu hỏi đầy mưu mô và xảo quyệt.


Trả lời không ư! Nhóm “những người phe Hêrôđê” sẽ tố cáo Đức Giêsu không trung thành với Hoàng đế. Còn nếu trả lời có! Vâng, mấy ông “thần quyền” Phariseu dễ gì ngồi yên. Họ sẽ huy động “các môn đệ của họ” đi khắp Palestina ra rả vu khống Đức Giêsu là một tên “phản dân tộc”. Thật ‘tiến thoái lưỡng nan’, trả lời thế nào cũng khó.

Nhưng! Đức Giêsu “biết… biết họ có ác ý…”. Thế nên, Ngài nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế”.

Họ “đưa cho Ngài một quan tiền”. Nhìn thẳng mặt những-kẻ-giả-hình, Ngài hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đồng thanh đáp “Của Xê-da”. Đức Giê-su bảo họ rằng “Thế thì, của Xêda trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

Bất ngờ trước câu trả lời của Đức Giê-su, một câu trả lời “vừa tôn trọng quyền thế dân sự vừa khẳng định tuyệt đối quyền bính của Thiên Chúa”, liên minh Phariseu-Hêrôđê như mất hẳn khí thế. Lúc thành hình liên minh, họ vô-cùng-quyết-tâm “tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời”, giờ đây “họ không tài nào bắt quả tang Người lỡ lời” (Lc 20,26).

Chuyện kể rằng: “Nghe vậy. Họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi.”

***
“Của Xêda trả về Xêda, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Xưa, nhóm Phariseu và phe nhóm Hêrôđê đã “nghe và ngạc nhiên… mà đi”. Còn chúng ta hôm nay, thì sao? Chúng ta nghe và cũng ngạc nhiên… mà đi!

Đừng đi! Hãy ở lại và nghe Lm. Nguyễn Hữu An có lời chia sẻ: “Những gì của Xêda hãy trả cho Xêda. Xêda là hiện thân cho một đế quốc hùng mạnh và giàu có của một thời lịch sử đã qua. Xêda cũng còn là biểu tượng cho thế lực tiền bạc, tham vọng quyền bính và danh lợi dưới mọi hình thức trong xã hội ngày nay đối với mọi người.”

Một ngày nọ, Đức Giê-su có lời truyền dạy, rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6, 24-34).

Thế nên, khi chúng ta đã là một Ki-tô hữu, hãy đáp lời mời gọi của Đức Giê-su. Hãy trả cho Xêda… những gì của Xêda. Hãy từ bỏ “biểu tượng cho thế lực tiền bạc, tham vọng quyền bính và danh lợi dưới mọi hình thức trong xã hội ngày nay.”

Về điều này, thánh Phao-lô có một cái nhìn sâu sắc khi nói với tín hữu Galat, rằng: “Vậy, giờ đây tôi lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không còn là tôi tớ Đức Ki-tô.” (x.Gl 1, 10).

Thách thức đối với chúng ta là gì, qua lời chia sẻ của thánh Phao-lô? Phải chăng là chúng ta hãy trả lại Thiên Chúa, những gì thuộc về Người? Thưa, đúng vậy.

Hãy “Ý thức rằng cả cuộc đời, tự do, tài năng và linh hồn của chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa chứ không phải thuộc về bất kỳ quyền lực trần thế nào”. (nguồn: internet).

 Đức Giê-su mời gọi. Ngài không ép buộc ta làm bất cứ gì, mà chỉ trông đợi ta tự nguyện, tự nguyện “vì lòng tin - vì lòng mến”.

Vì lòng tin - vì lòng mến, chúng ta hãy “Dâng lại cho Ngài tất cả vinh quang, lòng kính thờ và biết ơn.” Vì lòng tin - vì lòng mến, chúng ta hãy “Sống theo Lời Chúa, giữ gìn phẩm giá con người và chu toàn bổn phận làm người, làm con của Chúa trong đời sống hằng ngày.” Vì lòng tin - vì lòng mến, chúng ta hãy “Lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa.” (Tv 40, 8).

Vì lòng tin - vì lòng mến, theo gương thánh Phao-lô, chúng ta “hãy làm đẹp lòng Thiên Chúa”.

Petrus.tran

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây