HỌP MẶT LỚP GIUSE 2026

Hằng năm Giáo hội chọn ngày 19-3 để mừng kính trọng thể Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm Đức Maria. Thế nhưng chỉ bước vào tháng 3, Giáo hội đã dành cả tháng để kính Ngài.
Lớp Giuse còn nhanh nhảu hơn, mọi việc chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng đã được bắt đầu từ nhiều tháng trước. Tin nhắn của mọi người ngày càng dày hơn, mới thấy sự nôn nao, háo hức cho ngày họp mặt. Sáng 17-3-2026 các nhóm xuất phát từ nhiều điểm khác nhau, xa nhất là Gia Lai, rồi Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Sài Gòn đều trực chỉ Tp. Bà Rịa. Vì địa điểm họp mặt năm nay là gia trang Cao Quý Ngự.
Mặc dù nội tướng vắng nhà (có việc bên Mỹ), nhưng chủ nhân trong cảnh đơn thân vẫn sắp xếp chương trình rất đầy đủ, và đón tiếp các anh, các bạn, cả các cháu nữa thật chu đáo. Ngoài các bạn lớp Giuse, còn có các anh em Ban đại diện Lê Bảo Tịnh và một số cựu chủng sinh khác cùng tham dự.
Sau điểm tâm sáng và cà pháo cà phê, Cụ Lý không quên nhiệm vụ tập hát lễ. Rồi vẫn theo thông lệ, Trùm Kha “e hèm” trật tự cử tọa để điều hành cuộc họp lớp thường kỳ hằng năm. Điểm đáng hoan nghênh nhất trong cuộc họp, đó là dù các cụ ngấp nghé 70 cả rồi, nhưng vẫn không quên hò hẹn nhau địa điểm vùng Kim Châu cho lần họp mặt năm tới.
Thánh lễ Tạ ơn kính Thánh Giuse do Cha Dom. Phạm Sỹ Hiện chủ tế và Cha cháu Giuse Giang Tử Dương đồng tế, tại Nhà thờ Mồ Bà Rịa. (Đây là nơi đã từng xảy ra một cuộc bách hại Đạo Chúa, và hơn 300 vị Tử Đạo được chôn cất nơi đây) Cùng với tâm tình tạ ơn, cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cách riêng cho các Đức Giám Mục, các Cha giáo cùng mọi người.
Trong bài giảng, Cha Giuse nhấn mạnh đến 3 đặc tính của Thánh Cả, đó là: Lắng nghe-Thinh lặng-Mau mắn thực thi.
Ai cũng cảm nhận nhờ noi gương Thánh bổn mạng mà anh em đều đạt được 2/3 đặc tính này của Thánh Giuse, là lắng nghe và mau mắn thực thi trong đời sống gia đình, và tại giáo xứ của mình. Còn lại 1/3 thì mãi đến lúc vào bàn tiệc chúc nhau mới biết khó mà “thinh lặng”. Vì mọi người đều dành quyền bày tỏ niềm vui họp mặt, trao cho nhau những tình cảm thân thương. Kể cả lúc bịn rịn tiếc nuối chia tay, nhưng ánh mắt vẫn đầy nét vui tươi, và ánh lên hy vọng hướng về tháng 3-2027 tại vùng Kim Châu.
Tạ ơn Chúa vẫn hằng gắn kết tình cảm bằng hữu của anh (chị) em lớp Giuse. Xin Thánh Cả Giuse cầu thay nguyện giúp để mỗi người trở nên một môn đệ thừa sai trong môi trường sống hằng ngày.




Giang Tiến Thêm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Miền đất tình yêu và nỗi nhớ
Về quê với lòng khắc khoải
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam
Mời Chúa ở lại với chúng con
EMMAU
Ad Limina 2026: Hiệp thông và Cầu nguyện
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH
CN 3 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tông du Camerun: THÁNH LỄ tại SVĐ “Japoma”
Tìm em câu ví sông lam
Giữa đời biển động
SNTM Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh -Năm A
Hành trình Emmau (Chúa Nhật III Phục Sinh)
[Trực tiếp] Tông du Camerun (16/4)
Ta mua đâu ra bánh?
Con của Đất và con của Trời
Lời Chúa CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – A