Du lịch Nha Trang 2026

Qua một năm phục vụ tất bật, Ban Truyền Thông GP.BMT chọn được 2 ngày rảnh rỗi để nghỉ ngơi, du lịch Nha Trang. Đó là ngày 9 – 10.3.2026. Tuy vậy, cũng chỉ có 14 người có thể tham gia chuyến đi.
Sau Thánh lễ sáng thứ Hai tuần 3 Mùa Chay tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh, tạ ơn Chúa và cầu nguyện xin ơn bình an, đoàn du lịch khởi hành vào lúc 6 giờ trên chuyến xe Ford 18 chỗ, biển số 47H-059.98 của nhà xe Phương Linh.
Thời tiết Ban Mê sau tết (21 tháng giêng âm lịch) khá mát mẻ, đường phố thông thoáng, xe chạy êm ru, chẳng mấy chốc đã đến Cây số 62. Đoàn du lịch dừng chân tại Vịnh Huyền Vy dùng điểm tâm và cà phê sáng.
Buổi trưa, tắm biển Dốc Lết, đùa vui cùng làn nước mát lành, trong xanh như ngọc. Những ngọn sóng vỗ bờ xua tan hết mỏi mệt ưu phiền. Thiên nhiên là quà tặng của Thiên Chúa, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của thân xác và tâm hồn.
Buổi chiều, đoàn đến tham quan Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Đây là một trong những trung tâm đào tạo linh mục quan trọng của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, tọa lạc tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang ban đầu là Tiểu chủng viện Sao Biển, do Đức Cha Marcel Piquet (Lợi) thành lập năm 1958. Sau một thời gian gián đoạn, ngày 31/12/1991, Đại chủng viện Sao Biển chính thức được tái thiết và khai giảng khóa đầu tiên dành cho các đại chủng sinh của ba giáo phận miền Trung và Tây Nguyên: Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột.
Đại chủng viện Sao Biển có nét kiến trúc hiện đại, mà vẫn giữ được sự trang nghiêm, tĩnh lặng, ở gần bờ biển nhưng không gian yên bình và thanh thoát, rất phù hợp cho việc tu học.
Sau giờ viếng Thánh Thể tại Nhà Nguyện, đoàn về nghỉ tại Nhà khách thuộc Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn gần khu vực du lịch Hòn Chồng.
Bữa cơm tối thịnh soạn do Cha xứ và HĐGX Núi Sạn thiết đãi tại Nhà hàng. Hôm nay, cũng là sinh nhật của Sr Xuân. Thật là vui. Quên hết mọi mệt nhọc trên đường.
…
Thánh lễ sáng hôm sau (5g00 ngày 10.3.2026) cử hành tại Nhà Nguyện của Cộng đoàn Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Cha Phêrô Nguyễn Minh Hiển -trưởng ban, chủ tế. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ: Mùa Chay là mùa sám hối, một trong những hình thức của sám hối đó là tha thứ cho nhau. Hôm nay, ngày thứ Ba trong tuần thứ 3 Mùa Chay Thánh, Lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Tha thứ để được đón nhận sự tha thứ từ Thiên Chúa. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta và nhất là xin cho chúng ta biết sẵn sàng tha thứ cho anh chị em mình.
Hiệp ý trong Thánh lễ hôm nay xin cộng đoàn tạ ơn Chúa về hành trình mà chúng con đã được Chúa dẫn đưa từ ngày hôm qua và xin dâng lên Chúa hành trình tiếp theo của ngày hôm nay. Chúng con cũng xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý sơ Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đang phục vụ tại nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho mọi sứ vụ của từng người chúng ta.
Trong Bài giảng lễ, Cha PX. Vũ Ninh Thuận -phó ban, nhấn mạnh về Lòng Thương Xót của Chúa. Bài đọc 1 từ sách ngôn sứ Đaniel cho chúng ta thấy hình ảnh một dân tộc Israel đang sống trong cảnh khốn khổ của kiếp lưu đày. Họ nhận ra rằng, những biến cố đau thương ấy chính là hệ quả của việc họ đã nhiều lần quay lưng lại với Thiên Chúa. Trong sự khốn cùng, họ khiêm tốn thừa nhận rằng, đây là hình phạt xứng đáng cho tội lỗi. Lời ngôn sứ Đaniel là lời sám hối chân thành, khẩn nài Thiên Chúa dủ lòng thương xót và thứ tha cho toàn dân.
Bài Tin Mừng đưa chúng ta đến với dụ ngôn về hai con nợ. Một người nợ chủ số tiền khổng lồ nhưng đã được đại xá, thế nhưng ngay sau đó, anh ta lại không thể tha thứ cho người bạn chỉ nợ mình một khoản tiền nhỏ bé.
Mùa Chay là cơ hội quý báu để mỗi người tập sống tinh thần yêu thương và bao dung. Ước mong, tinh thần tha thứ hết lòng, luôn thấm đẫm trong đời sống hằng ngày của mỗi người, để chúng ta trở nên xứng đáng hơn với hồng ân cứu độ mà Chúa đã dành cho chúng ta.
…
Sau bữa điểm tâm, Đoàn du lịch đến Nhà thờ Chính Tòa Nha Trang viếng Thánh Thể, tham quan và viếng mộ Đức Cha cố Phaolô Nguyễn Văn Hòa tại đây.
Nhà thờ Chính Tòa Nha Trang, số 1 đường Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; tên chính thức là Nhà thờ chính tòa Kitô Vua. Nhà thờ này còn có nhiều tên gọi khác như: Nhà thờ Núi (vì được xây trên một núi nhỏ); Nhà thờ Nha Trang (vì trước đây thuộc họ đạo Nha Trang); Nhà thờ Đá (vì được xây bằng đá); Nhà thờ Ngã Sáu (vì tọa lạc gần một vòng xoay giao thông). Nhà thờ do Cha Louis Vallet (1869-1945) xây dựng theo phong cách kiến trúc nhà thờ phương Tây. Khởi công ngày 03/09/1928, và được khánh thành vào ngày 14/03/1933 nhân dịp lễ thánh Jeanne d’Arc. Nhìn tổng thể, công trình có bố cục chắc khỏe với những khối lập thể nhỏ dần từ thấp vươn cao, nổi bật giữa trời xanh. Điểm cao nhất là nơi đặt thánh giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38 mét, tính từ mặt đường.
…
Chương trình du lịch bắt đầu vào lúc 9g00. Đoàn xuống ca-nô vượt biển đến Hòn Mun. Hòn Mun là một đảo nhỏ khoảng 160km2 ở phía Đông Nam của đảo Bồng Nguyên, cách thành phố biển Nha Trang khoảng 14km, cách cảng Cầu Đá 10km. Đây là địa danh nổi tiếng sở hữu hệ sinh thái biển vô cùng phong phú, cảnh thiên nhiên ấn tượng với màu xanh của biển cả và đất trời. Thú vị nhất là trải nghiệm lướt sóng bằng ca-nô.
Buổi trưa, đoàn được thưởng thức cơm hải sản 10 món tại nhà hàng nổi Làng Chài dập dềnh trên biển. Cơm xong, ca-nô đưa đoàn về nghỉ ngơi, tắm biển và ngắm san hô. 3 giờ chiều, ca-nô trả về đất liền. Kết thúc tour du lịch đảo.
Nhà xe Phương Linh chở đoàn đến nhà ông Chủ tịch HĐGX Núi Sạn thưởng thức bún cá đặc sản Nha Trang trước khi trở về BMT.
Trên đường, dùng cơm tối tại quán Cơm gà 52. Về đến nhà bình an lúc 9 giờ đêm. Kết thúc chuyến du lịch biển với nhiều trải nghiệm thú vị. Tạ ơn Chúa.
Vũ Đình Bình
Video: Thánh lễ sáng tại Nhà Nguyện Cộng đoàn Mến Thánh Giá Quy Nhơn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Du lịch Nha Trang -2026
Dấu lạ sao không dùng phép lạ?
CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY
Workshop chủ đề: Rừng và Nước, Nguồn sống
Tôi đã rửa và tôi nhìn thấy… tại sao không!
Nếu người ấy......
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY
Con không như những người khác
Hồ Si-lô-ác
CN4MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Bài Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A
SNTM Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A
Khi ta không làm được gì, Thiên Chúa làm tất cả
Trở về với tâm pháp
Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY -A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY
Tiếp kiến chung 11/3/2026